Hạng C
7/9/08
540
5
18
52
Re:Kết luận con đg đau khổ Đi daklak buôn ma thuật > nha trang

đường việt nam đào đâu ra đường đẹp, đường xấu cho chạy 80km/h. đường đẹp thì cho chạy 50km/h.
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
29/11/07
2.902
28
38
59
Re:Kết luận con đg đau khổ Đi daklak buôn ma thuật > nha trang

Mới sơ sơ vậy mà hồn siêu phách lạc rồi, để chữa bệnh này bác chủ phải gia nhập hội offroad ngay.
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
Re:Kết luận con đg đau khổ Đi daklak buôn ma thuật > nha trang

Gái Nhảy nói:
Đúng vậy,nói kg với đg QL14 ,va từ buôn ma thuật đi nha trang QL26 khi trời tối,chuyện là e đi QL26 khi trời tối,xe tải nhiều va đeo dốc cao,kg đèn đg trên đeo tối như mật,xe e bon bon chạy ôm cua đeo thây xe tai hang nặng chết máy,thế là đánh xe qua phải nao ngờ xe tai khác lấn qua land xe e, e giậy mình no kg nhường e, lách xe qua liền **** ơi xe e lúc này sat lê bến dưới thung lủng,còn đg QL 14 tan nát đg ổ khủng long,xe chạy lấn land đổ dốc kg nhường ai,xe lên dốc thì bò sau xe tải nhìn thấy còn 3 bánh có thể lật như chơi

Quả thật lên đèo mà đường xá kiểu này rất nguy hiểm ..!
 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Re:Kết luận con đg đau khổ Đi daklak buôn ma thuật > nha trang

Em vẫn chưa hiểu ý bác chủ lắm??? Vậy theo bác nên đi BMT theo đường nào?
 
Hạng D
11/5/11
1.131
127
63
Saigon
Re:Kết luận con đg đau khổ Đi daklak buôn ma thuật > nha trang

Gian nan thử lòng nguoi . Đi nhieu cảm giác .
hunguyen123 nói:
Mới sơ sơ vậy mà hồn siêu phách lạc rồi, để chữa bệnh này bác chủ phải gia nhập hội offroad ngay.
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Re:Kết luận con đg đau khổ Đi daklak buôn ma thuật > nha trang

Gái Nhảy nói:
E đã đi con đg này về hôm qua,kết luận <span style=""color: #ff0000;"">từ TT madagui đi dateh va đèo lộc bắc rất đẹp</span> xe 1.5 trở xuống bò như rùa,dốc cao 10%,kg chạy nhanh đc,đi buôn ma thuật xa quá,mất thời gian, ra tới QL 14 thề chết kg đi đg này, khóc ra nước mắt va xe tải lật như cơm bữa xe gầm thấp thì cạ kg thương tiếc,QL 14 kg phải là đg đau khổ mà là đg chết,ra tới buôn ma thuật xong công việc 5 g chiều kg về đg QL14 đua về nha trang qua con đg QL26 đg đẹp nhưng đèo phượng hoàng cua cù trỏ có thể hy sinh bất cứ lúc nào,ban đêm kg có đèn, biết bao anh hùng đã ra đi vì nó,chính e chút nữa là hy sinh trên đeo cả,thề chết kg đi,
Em kg chup hình đc vì tập trung va cầu nguyện khi đi QL14,đèo phường hoàng,
Hy vọng a e Os đọc bài này cẩn thận tập trung khi đi đg này,tốt nhất là kg đi, vế đến nhà thăp nhang tạ lể ông ba cho con binh an trở về

Màu đỏ: em hiểu là bác chủ chỉ đi QL 14 từ Gia Nghĩa tới BMT (khoảng trăm mấy km): khúc đường này là khá của QL 14 trên lộ trình SG-BMT và bác không qua đoạn Bù Đăng đúng không?
Vậy mà bác còn than, rồi thề , v.v..., :D:D:D
Đường VN mà bác.
 
Hạng B2
18/6/12
165
0
16
36
Re:Kết luận con đg đau khổ Đi daklak buôn ma thuật > nha trang

Em cùng tâm trạng với bác chủ đây.. hôm 30/4 đi từ Pleiku vào SG đường QL 14, ôi thôi, đoạn đường ở Bình Phước không tưởng tượng nổi, ổ gà nhiều kinh khủng, xe sedan cạ gầm thấy xót kinh.. đường tối thì 3 cái xe tải dàn hàng ngang trước mặt, phía sau thì cũng xe tải chạy ầm ầm tới, trời ơi..lúc đó tim em đập, chân em run..Sau đó 1 xe khách lao tới..nhá đèn , còi báo hiệu cho nó mà nó cứ dửng dưng lao ầm ầm tới, cách 5m, nhà em tự quay tay lái tránh nó xong bay lên lề đất đang làm đường lun..em nghĩ lúc đó chắc em tiêu rồi...về tới SG mất 16 tiếng, sau đó cúng tạ ơn vì về nhà bình an.. Giờ em nghĩ lại còn kinh khủng
63.gif
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
Re:Kết luận con đg đau khổ Đi daklak buôn ma thuật > nha trang

Em đang thắc mắc là tại sao tụi CLC như Anh Khoa, Mai Linh vẫn phang ầm ầm được và phang tốt nữa là đằng khác trên con đườg đau khổ này trong khi gầm tụi nó cũg ko cao hơn xe mình là bao nhiêu
 
Hạng C
15/4/11
976
12
38
Re:Kết luận con đg đau khổ Đi daklak buôn ma thuật > nha trang

Trước đi ctác BMT thích đi xe cty với lái xe cho vui, sau oải quá thề chỉ đi máy bay, đi máy bay 1 lần rồi thề sẽ trốn c/tác BMT luôn.
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
Re:Kết luận con đg đau khổ Đi daklak buôn ma thuật > nha trang

Chery nói:
Trước đi ctác BMT thích đi xe cty với lái xe cho vui, sau oải quá thề chỉ đi máy bay, đi máy bay 1 lần rồi thề sẽ trốn c/tác BMT luôn.

gặp thời tiết xấu, gió ngang quá mạnh làm cho ko đáp xuống được, nhận đc yêu cầu từ kiểm soát không lưu cho máy bay quay về sân bay gần nhất để chờ thời tiết tốt sẽ tiến hành hạ cánh, thế là quay ngược trở về tphcm chờ, khi nào đầu kia báo tình hình ổn định thì lại bay lên đó trở lại, bác gặp tình trạng này chưa?