Hạng B2
7/3/17
370
13.154
93
E sinh sau mùa xuân năm ấy! Mong các vị bô lão trên này giải ngố giúp em :2 đế quốc xưa hút máu mình cỡ nào,có ntn k? Chứ học LS là nói nó hút dữ lắm à nha
 
Hạng C
25/7/16
516
6.680
93
Qua trạm này các bác chỉ cần đậu đó, yêu cầu mở barrier lên cho mình qua mà không mua vé. Vì sao
- Thu phí qua QL1 thì chỉ lên cái tem phí bảo trì đường bộ, QL1 anh đã đóng tiền phí bảo trì rồi, không mượn các em bỏ tiền ra "tăng cường" để giờ đòi tiền anh. Anh chả bao giờ bỏ tiền 2 lần để mua cùng 1 thứ cả. Nếu nó nói UBND Tiền Ginag cho phép,..bla bla thì nói thẳng anh là dân SG, cái UBND Tiền Giang chẳng đại diện gì cho anh hết, anh đã đóng phí đường bộ rồi.
- Thu phí đường tránh thì: anh kô đi nên mắc gì phải đóng
- Các em nó sẽ hù mình lỗi cản trở giao thông: các bác chỉ vào thanh chắn của nó mà nói chính cái thanh chắn của các em đã cản anh lại, giờ phải mở cho anh đi. Tiền đương nhiên anh không đóng (thà quăng cho chó chứ không đóng cho tụi em - nếu muốn nói lời cay đắng).
- Còn nó mời các bác vào lề để giải quyết gì đó: anh chẳng việc gì phải đi vào văn phòng cả, muốn gì kêu GĐ của trạm ra gặp anh mà giải thích. Muốn thu tiền của anh mà còn bắt anh phải đi gặp nó nữa à. Đường anh đang đậu thuộc về QL1, anh dừng ở đây là do các em dùng thanh chắn cản trở chứ anh đâu có muốn.
- Còn nếu qua trạm mà thấy thanh chắn đang mở thì cứ đi thẳng, chẳng cần ngại ngần gì nữa.
- Nếu bị kẹt xe kéo dài có thể dùng điện thoại/dash cam quay lại quá trình bị kẹt hết bao nhiêu phút...qui ra bao nhiêu lít xăng, nhân ra tiền và đòi nó bồi thường cho mình vì chính cái trạm thu phí này mọc lên làm kẹt xe và vì nó tham lam kô xả trạm nên mới kẹt xe như vậy, đó là chưa kể tiền khấu hao xe, thời gian chờ đợi của mình...
- Nếu muốn nói lời cay đắng với mấy đưa nhân viên ở trạm thì mình có mấy ý thế này:
+ Các em (nữ) đứng đây mỗi ngaỳ hít bao nhiêu khói bụi, nhan sắc/sức khỏe tàn phai nhanh chóng, lương vài triệu làm sao bù đắp đủ tiền thuốc, sao không tìm việc khác mà làm.
+ Các em đang hi sinh tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình để cho bọn cá mập đứng đằng sau (không bao giờ chường mặt ra) chấm mút hàng ngàn tỷ đồng, em thấy có bất công hay không
+ Cha mẹ các em bỏ bao nhiêu công sức để sinh các em ra đời, nuôi dưỡng các em đẹp đẽ thế này mà giờ phải đứng đây chường mặt cho bao nhiêu tài xế nhìn với ánh mắt khinh rẽ, tức giận, phải nghe bao nhiêu lời cay đắng, thô bỉ từ các các bác tài nóng nảy. Tự trọng của các em có bị sức mẻ hay không, có đáng để đổi lấy vài triệu tiền lương hằng tháng cho những kẻ là chủ thực sự của cái trạm BOT này lợi dụng kiếm lợi hàng ngàn tỷ đồng hay không.
+ Các em lãnh lương chỉ để bán vé, không việc gì phải chịu những sự bất công rẽ rúng, thậm chí là bị chửi bới thay cho ông chủ trạm cả, đừng có quá dại như thế, mỗi người đều có tự trọng của mình cả. Em làm thuê thì chỉ làm đúng theo công việc mình được thuê còn lại mấy chuyện tào lao khác để cho chủ nó gánh, nó là thằng ăn dầy nhứt và chịu trách nhiệm lớn nhất chứ không phải các em.
E in ra và gởi cho các xe ở 2 đầu trạm nghiên kú nghen mấy bác