Ah cũng là 1 ý hay. Nên gói tiền lẻ bằng 1 tờ tiền âm phủ cho hợp ý nghĩa trạm này. Vì trước sau mình cũng phải cúngCúng cô hồn
Em nhìn con heo quay mà nói thế thôi. Bác nghĩ ra ý này nữa thì em bái phục...He he... Kiểu này khéo mai báo lại đăng tin "tài xế rải tiền âm phủ phản đối trạm Cai Lậy" á...Ah cũng là 1 ý hay. Nên gói tiền lẻ bằng 1 tờ tiền âm phủ cho hợp ý nghĩa trạm này. Vì trước sau mình cũng phải cúng
Kg cần rải, nó phạt tội xả rác là toi. Mỗi xe kẹp 1 tờ thôi. Coi nó cầm tiền âm phủ cả xấp mỗi ngày xem nuốt cơm trôi khôngEm nhìn con heo quay mà nói thế thôi. Bác nghĩ ra ý này nữa thì em bái phục...He he... Kiểu này khéo mai báo lại đăng tin "tài xế rải tiền âm phủ phản đối trạm Cai Lậy" á...
Làm mạnh là nó phải xuống nước thôi. Hút hơn đỉa.Kg cần rải, nó phạt tội xả rác là toi. Mỗi xe kẹp 1 tờ thôi. Coi nó cầm tiền âm phủ cả xấp mỗi ngày xem nuốt cơm trôi không
Ah mà em muốn nói thêm về miu mẹo. Ngày nhỏ đi lính dqtv, thằng kia chân ướt chân ráo đâu vô ngồi ôm cái thùng đựng giấy khen của phường của đoàn... nó xếp rất ngay ngắn & trật tự... Đêm đó trực em thấy nó nạt nộ anh em khác rất kinh. Vài hôm sau thì em nghe đồn sáng (bữa sau khi trực) cái hộc tủ của nó phải đục bỏ ổ khoá vì bị bơm keo 502 và tất cả đồ đạc bên trong cũng bị dính keo 502. Dưới gầm bàn ai đó để quên tới 5 tuýp keo 502 đã xài hết.Em nhìn con heo quay mà nói thế thôi. Bác nghĩ ra ý này nữa thì em bái phục...He he... Kiểu này khéo mai báo lại đăng tin "tài xế rải tiền âm phủ phản đối trạm Cai Lậy" á...
Thái độ của nó sau đó hoà đồng lắm bác ah. Thật nhẹ nhàng
Phá sóng ở trạm là tin đồn TÀO LAO, phóng viên bị hành hung là chuyện có thật nhưng 1 vụ duy nhất, sau vụ phoóng viên bị hành hung là thấy nhiều báo đưa tin về sự bất hợp lý của tram này nhiều hơn. " bây giờ chỉ còn tài xế đơn thương độc mã " câu này sai tiếp. Nhiều báo đài cũng đã CÙNG lên tiếng, tuy nhiên vai trò vị trí của các đơn vị thông tin truyền thông này không thể hô hoán kiểu phát động phản ứng. "Ông nào đứng sau lưng ? ". Đền giờ cũng không biết ông nào đứng sau lưng, chỉ thấy THẰNG THỨ nó nói tụi nó làm đúng, mà nó làm đúng mà dân phản ứng coi như dân ngu?Giang hồ đồn là đang phá sóng ở trạm Cai Lậy, phóng viên tác nghiệp thì bị uy hiếp, giờ chỉ còn tài xế đơn thương độc mã. Em tò mò không biết ông lớn nào đứng sau vụ nài
Em không phát động ae phản ứng thái quá, nhưng bác cũng không nên commen kiểu như dân nằm vùng, hòng làm nhụt chí ae, phản ứng việc thu phí này vì chỉ làm lợi thái quá cho một nhóm người, đã vậy còn đặt sai vị trí.

Chỉnh sửa cuối:
Chiều nay chipmun từ VL lên lại SG. Lúc đi qua trạm khoảng 17h40 là trước đó đã đông ngịch xe kéo dài cả chục cây số, xe nào cũng bò từ từ, thấy mấy xxx đứng lấy đt quay film luôn, qua trạm không thu phí mọi người đứng reo hò, vẫy tay la hét vui vẻ, hy vọng dẹp được cái trạm, không thì cũng phải giảm mức phí thu.
chắc có nhiều clip nên chipmun không đưa lên, mai rảnh đưa cái clip xe ML 45c vượt ẩu đoạn đường dẫn gần tới bệnh viện 7 màu (bệnh viện nhi đồng 3 hì hì) rồi chạy lên 1 đoạn thì thấy xe ML này tông 1 chiếc 7c ak ak chạy ẩu ớn ăn luôn.
chắc có nhiều clip nên chipmun không đưa lên, mai rảnh đưa cái clip xe ML 45c vượt ẩu đoạn đường dẫn gần tới bệnh viện 7 màu (bệnh viện nhi đồng 3 hì hì) rồi chạy lên 1 đoạn thì thấy xe ML này tông 1 chiếc 7c ak ak chạy ẩu ớn ăn luôn.
Sáng hôm sau nữa em cũng nghe đồn trong xấp giấy khen của nó có kẹp vài tờ tiền âm phủ... He he...Ah mà em muốn nói thêm về miu mẹo. Ngày nhỏ đi lính dqtv, thằng kia chân ướt chân ráo đâu vô ngồi ôm cái thùng đựng giấy khen của phường của đoàn... nó xếp rất ngay ngắn & trật tự... Đêm đó trực em thấy nó nạt nộ anh em khác rất kinh. Vài hôm sau thì em nghe đồn sáng (bữa sau khi trực) cái hộc tủ của nó phải đục bỏ ổ khoá vì bị bơm keo 502 và tất cả đồ đạc bên trong cũng bị dính keo 502. Dưới gầm bàn ai đó để quên tới 5 tuýp keo 502 đã xài hết.
Thái độ của nó sau đó hoà đồng lắm bác ah. Thật nhẹ nhàng
tài xế đi theo đoàn chứ có đi lẻ đâu mà uy hiếp bác, chiều coi livestream thấy đã thiệtGiang hồ đồn là đang phá sóng ở trạm Cai Lậy, phóng viên tác nghiệp thì bị uy hiếp, giờ chỉ còn tài xế đơn thương độc mã. Em tò mò không biết ông lớn nào đứng sau vụ nài