k3 nói:Bác RedBlade và các bác đã có công giúp bác trong trận chiến vừa qua nên tổ chức OFF chai rồi chụp mấy tấm hình các bác post lên để OS biết mặt và phong tặng danh hiệu "Hiệp sĩ chống xxx"
Vào S.O.S có đó Bác
@Redblade: Bác có văn bản của Phòng pháp chế CATP không post cho Oser biết nha Bác
Cụ ra Hà nội là ăn chưởng ngay… vụ này y hệt vụ cụ Thanh_hoi ngoài đó, đậu xe ở nơi không có biển cấm đỗ, nhưng vẫn bị phạt với lý do để xe không đúng nơi quy định vì họ bảo đây là nội đô nên không được đỗ ở vỉa hè và lòng đường, các bác thấy ác chưa. Nhưng em cũng chúc mừng bác chủ thớt, Công Lý không còn diễn hài nữa rồi, mà anh í mới chuyển sang nhà xuất bản Sự Thật.giahuy09 nói:Vậy là từ giờ trở đi mình được phép đậu xe ở nơi ko có biển cấm dừng-cấm đỗ rùi phải ko các bác???
Em là em sợ nhất quả ng ta bảo cắm biển từ đầu đường rồi, nếu cụ nào bảo đến ngã ba, tư phải nhắc lại biển thị họ bảo như cụ nói đấy, có khi họ bảo là ngã TAM ???
5banhxequay nói:Chúc mừng bác chủ.
Dù sao cũng có lúc CA cũng phải tuân thủ Luật chứ. Lại nhớ đến câu trả lời của cán bộ công quyền " là cái gì tôi không biết nhưng không phải là ngã ba" mà cả toà án cũng chấp nhận mới thấy chiến thắng này là rất quí. Mong rằng bộ phận hành pháp luôn tuân thủ Pháp luật thì anh em lái xe khi bị phạt cũng chả có gì bức xúc, mới theo đúng câu sống và làm việc theo pháp luật.
Last edited by a moderator:
Cuối cùng thì chân lý cũng thắng.
Chúc mừng bác.
Chúc mừng bác.
RedBlade nói:Chào các bác,
Sau hơn 3 tháng ròng rã theo đuổi vụ khiếu kiện về việc đậu xe ở nơi không có bảng cấm mà vẫn bị gỡ biển số & lập biên bản, đến chiều nay đã có kết quả cuối cùng. Do topic ban đầu đã bị , nên em đành lập topic mới này để các bác biết nội dung và có cơ sở để ứng xử nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Vụ này khá dài, nên em tóm tắt kết quả như sau:
1. CA Q.4 công nhận nội dung đơn khiếu nại của em là đúng.
2. Yêu cầu người lập biên bản sai cần chấm dứt ngay việc lập Biên bản vi phạm hành chính đối với những người đỗ xe, để xe tại những đường không có biển báo cấm dừng, cấm đỗ.
3. Đội CSTT tổ chức họp để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm...
4. Kết quả trên được đưa ra sau đơn khiếu nại lần 2 được gửi, đã được Phòng Pháp chế CA TP thông qua.
5. Vụ việc này em cũng không muốn làm căng hơn, nên chỉ muốn dừng ở mức CA công nhận lỗi của họ và chấm dứt việc xử phạt sai quy định từ nay về sau. Em đã được trả lại giấy tờ, tuy nhiên có 1 việc em còn hơi băn khoăn là các QĐ xử phạt sai trước đây xem như không xét đến, chỉ để rút kinh nghiệm (tài xế taxi)...
Qua đây, em cũng xin cảm ơn anh Tư, bác xe_online, bác F1racer, Linh_allcar... và các bác đã theo dõi, hỗ trợ, ủng hộ tinh thần để em theo đuổi vụ khiếu kiện này đến cùng. Chúc các bác vui vẻ, mạnh khỏe và vững tin trên đường thiên lý!!!