đường đông kẹt xe, đường mưa ngập mặc nhiên coi như không cần chạy theo luật GT nhé! cho dù có các chú đứng ở chỗ kẹt xe thì chỉ làm được mỗi việc phân luồng thôi nhé, bản thân các chú ấy nhích còn không được thì phạt ai, phạt lại, nó đứng xe lại càng kẹt hơn. Nên vấn đề phạt khi đường kẹt xe là không khả thi, vì lý là ở chỗ "đường đông, đi đúng làn càng kẹt, phải lấn chỗ trống thì mới bớt kẹt". Biết là không đúng luật nhưng ở hòan cảnh như vậy "luật không còn hợp lý" nữa!
61 thần thánh dẫn đầu...Lexus 61A-128.10
Bus 51B-018.98
Innova 61A-140.66
Vinasun 51F-208.63
Chevrolet 51F-059.81
Ford Transit 51B-139.88
Mong XXX xử lý cho chừa bớt.
OS có bác từng bảo Saigon có 4 đầu số thánh là 49 60 61 72, chắc đúng thật ...
View attachment 492948
Bên kia đường kẹt xe, bác lái xe ô tô Lexus chen luôn qua đường đi ngược chiều, được mùa các bác xe bus, taxi theo sau cũng hiên ngang đi theo bất chấp tất cả. Đặc biệt em thấy bác lái Lexus còn tỏ vẻ tức tối khi bị em cản đường 1 lúc, quơ tay múa chân trong xe. Thế này thì em cạn lời không biết bình luận thế nào về các bác tài này. [pagebreak][/pagebreak]
Các bác xem từ phút 1.00:
Rất thích bài viết này nhưng mắc gì phải che bảng số xe lại
Khi pha và mở hazard thì tất cả xe điều biến mất hả bácMấy bác cứ sồn sồn cả lên. Người ta có đá pha và mở hazard hết rồi nhá.
Xin lỗi bác, tâm lý như bác đường mới ngày càng kẹt, ai cũng chen rồi cuối cùng thành đám hỗn độn, tiến lùi chẳng được cứ đứng nhìn, giả sử bác đi ngược chiều lên gặp đoàn xe ngược chiều chạy xuống bác làm thế nào, e nghĩ chắt xe bác đi bay đượcđường đông kẹt xe, đường mưa ngập mặc nhiên coi như không cần chạy theo luật GT nhé! cho dù có các chú đứng ở chỗ kẹt xe thì chỉ làm được mỗi việc phân luồng thôi nhé, bản thân các chú ấy nhích còn không được thì phạt ai, phạt lại, nó đứng xe lại càng kẹt hơn. Nên vấn đề phạt khi đường kẹt xe là không khả thi, vì lý là ở chỗ "đường đông, đi đúng làn càng kẹt, phải lấn chỗ trống thì mới bớt kẹt". Biết là không đúng luật nhưng ở hòan cảnh như vậy "luật không còn hợp lý" nữa!
Lễ 30/4 em đi cầu Rạch Miễu hướng Mỹ Tho - Bến Tre, CA hướng dẫn đi ngược chiều trên cầu mà không chặn, phân luồng chiều ngược lại. Em bị mấy bác đang đi đúng bị lấn làn đá đèn quá trời (chắc cũng chửi quá trời, nếu viết ra chắc cũng được hơn 10 trang giống topic này).

không phải tâm lý của mình, là hiện thực giao thông VN ta. nếu bạn là CSGT đang ở chỗ kẹt xe, xe đông chạy cả lên lề, lấn tuyến búa lua xua, bạn làm việc gì? chỉ đại 1 ai đang sai phạt? người sai lúc đó nó đứng lại cho bạn phạt? bạn nhích nổi người không? nếu bạn chỉ phạt 1 cái ôtô lấn tuyến chẳng hạn, nó đứng lại, cả dòng người xung quanh và đằng sau nó thế nào? đường mưa ngập lụt dắt xe còn không nổi, bạn là CSGT bạn đứng đó để phạt ai đang bì bõm trong mưa ngập? mưa ngập xe nó phải chạy lấn sang chỗ cạn nước hơn tí nó chạy đó? nếu không xe nó bị chết máy, bị thủy kích, bạn phạt nó?Xin lỗi bác, tâm lý như bác đường mới ngày càng kẹt, ai cũng chen rồi cuối cùng thành đám hỗn độn, tiến lùi chẳng được cứ đứng nhìn, giả sử bác đi ngược chiều lên gặp đoàn xe ngược chiều chạy xuống bác làm thế nào, e nghĩ chắt xe bác đi bay được![]()
Em đồng ý với bác, nhưng cũng không nên làm vậy, thì nhanh hơn đi đúng thật nhưng rồi sao, ai cũng chen, rồi ai cũng kẹt, ra đường đâu phải cuộc chiến mà giành nhau từng cm đường, rồi lỡ đang đi chung với F1, nó nghĩ gì bác, thế hệ mình vậy rồi, mình phải mong sau này mọi đỡ hơn chứ báckhông phải tâm lý của mình, là hiện thực giao thông VN ta. nếu bạn là CSGT đang ở chỗ kẹt xe, xe đông chạy cả lên lề, lấn tuyến búa lua xua, bạn làm việc gì? chỉ đại 1 ai đang sai phạt? người sai lúc đó nó đứng lại cho bạn phạt? bạn nhích nổi người không? nếu bạn chỉ phạt 1 cái ôtô lấn tuyến chẳng hạn, nó đứng lại, cả dòng người xung quanh và đằng sau nó thế nào? đường mưa ngập lụt dắt xe còn không nổi, bạn là CSGT bạn đứng đó để phạt ai đang bì bõm trong mưa ngập? mưa ngập xe nó phải chạy lấn sang chỗ cạn nước hơn tí nó chạy đó? nếu không xe nó bị chết máy, bị thủy kích, bạn phạt nó?