Hạng B2
28/3/07
205
1
0
47
Ha Noi
vnexpresss.net
RE: Kẹt xe: chuyện dài nhiều tập...!

He he , đất nước ta là nước đang phát triển , kẹt xe là chuyện tất yếu , các bác phải lấy làm mừng vì giờ đây bà con ta đã có nhiều xe 2b để đi tức là đời sống đã khấm khá lên nhiều, nhà nhà có xe máy người người không còn phải đi bộ hoặc lọc cọc xe đạp như trước . Kẹt xe còn dài dài cho đến khi nào các con đường nội đô rộng gấp 4-5 lần hiện tại, tầu điện ngầm hoặc tầu điện trên không vào tận từng ngõ hẻm, xe bus có đường đi riêng, mọi người không nhất thiết sống tại các thành phố lớn, người dân không thích đi xe gắn máy mà dùng phương tiện công cộng .... Ôi chao , lúc đó em và các bác 2*50 lâu rồi, còn bây giờ mình cứ phải chung sống với kẹt xe hằng ngày thôi. Em ở khu Đ T Định Công , sáng ra đi làm cứ Trường Chinh , GIải Phóng , Phạm Ngoc Thạch, Kim Liên .. có 6-7 KM từ nhà đến VP thôi mà cứ mất 40 - 60 phút , lâu rồi thành quen thấy cũng bình thường chỉ mỗi tội phải dậy đi làm sớm và công nhận là tốn xăng thấy ghê.
 
Hạng D
23/9/06
2.949
491
83
40
RE: Kẹt xe: chuyện dài nhiều tập...!

E nghĩ có lý do kẹt xe là :
1/ Ý thức chấp hành luật GT thấp
2/ Những công trình GT xây dụng theo tiến độ "rùa" !
3/...
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Kẹt xe: chuyện dài nhiều tập...!

Trích đoạn: Flat4Inside

Hiện nay mỗi khi tắc đường, hàng ngàn chiếc xe lớn nhỏ đứng yên tại chỗ nhưng động cơ vẫn nổ. Tại sao mọi người không chịu tắt máy đi nhỉ. Em chứng kiến và cũng là nạn nhân của kẹt xe hàng ngày, mỗi lần kẹt vài phút đến vài chục phút, nếu tất cả mọi người đều có ý thức tắt máy khi không nhúc nhích được thì sẽ giảm bớt rất nhiều khói bụi và tiết kiệm được hàng tấn xăng dầu. Hiện người ta ước tính thiệt hại do kẹt xe lên đến 14000 tỷ đồng, nếu ai cũng có ý thức tắt máy xe khi bị kẹt thì sẽ bớt thiệt hại biết bao nhiêu?

OS có nên làm gương và vận động mọi người cùng tắt máy khi kẹt xe? theo em thì nên lắm chứ, khi mà chưa có giải pháp để chống kẹt xe?

Bác cho e hỏi tí, xe e ghẻ quá, tắt máy thì e sẵn sàng, nhưng mờ lỡ đề lại không nổ, người ta có ...ghét không í [8|]