Có lần mình đi vào 1 ngõ, đan mạch, có nhà bàn cơm tầm gì đó, đứng giữa đường quạt và nướng thịt. Mình đứng đợi xin đi vào, nháy đèn, éo thấy động tĩnh gì. Phải xuống nói thì nó mới dịch dịch đc cái bếp than vào để mình lách qua cái đoạn 40% của làn đường còn lại. Đã thế còn càu nhàu. Đệch mệch.
Pinga nói:Ngày nào đó VN mình hết kẹt xe em sẽ nhớ cảnh này lắm lắm.
Bác lưu lại hình ảnh để lại cho con cháu .... để nó biết
Hule nói:Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, VN quản lý yếu kém đều trên nhiều lĩnh vực, nên đây là hệ quả tất yếu.
Thượng bất chính, hạ tất loạn.
Đồng ý với bác!
Học nhóm khác thôi bác ạ.BaPutin nói:Dân ta một bộ phận vì một chút lợi ích cá nhân nhỏ nhoi của mình mà hy sinh phần lớn lợi ích của xã hội.![]()