Hạng D
22/2/07
1.410
43
48
vietuc.info
Dân trí thấp, thì quan trí sẽ cao?
(Đề xuất ngực lép, IQ cao làm tàu cao tốc, xe chẵn đi ngày chẵn, giá vàng sẽ sát thế giới, cái bằng 4B sai chính tả, sân bay quốc tế sai tiếng anh To Plans,....)
 
Hạng B2
16/7/12
359
274
63
58
Tất nhiên là em phải lo cho lợi ích của cá nhân em rồi. Vì có thằng nào lo cho em đâu. Các bác cũng thế mà thôi. Còn nói tới lợi ích của xã hội ư? không phải các bác muốn lo là lo được, nhé. Đừng đổ tại dân trí. Cái gì cũng tại dân hết à.
 
Hạng D
16/11/09
2.054
762
113
Cam Vo nói:
Chuyên dài các bác ạ,không biết có nói hơi quá,khi bảo dân ta có 4000 năm văn hiến,có nhiều dân tộc họ mới lập quốc được vài thế kỷ thôi nhưng họ rất văn minh,ít nhất là trong văn hoá GIao thông,xếp hàng,cư xữ và tôn trọng nhau..v..v..ở đây ta nói về văn hoá GT..
Chen lấn,dành đường chạy ẩu,mặc dù có thễ gây tai nạn cho người khác,cúp đầu xe khác,vượt đèn đỏ,lạng lách ngược chiều là chuyện mà không có ai thấy lạ,còn lấn chiếm lòng,lề đường đễ mua bán gây ách tắc GT cũng bình thường thôi,qua đó chúng ta thấy một điều là người cầm cân và thực hiên pháp luật không nghiêm thì dưới dân loạn và với trình độ dân trí của dân ta hiện nay trong tình hình kinh tế khó khăn,muốn xxx hết lòng tận tuỵ với công việc mà không vụ lợi,dân ta dù nghèo khó cũng vui vẽ chấp hành pháp luật,không lấn lòng,lề đường đễ buôn bán,gây mất vệ sinh,ách tắc GT..v..v..thì thật lòng mà nói:Vô kế khã thi...hic
Không nên nói dân trí của ta thấp - thế là thiếu tôn trọng những thầy, cô dạy mẫu giáo và tiểu học. Phần lớn người dân mình đều có học đấy ạ.
Nếu học rồi mà vẫn cư xử không đẹp, nền giáo dục cần xem lại - Haizz... chắc họ lại đòi cải cách bằng cách nhét nhiều thông tin vô bổ hơn vào sách giáo khoa...
Những vi phạm - như vi phạm giao thông, biến đường, cầu thành chợ như trong bài - đều có quá trình. Lỗi của bộ phận quản lý đã dung dưỡng quá trình đó.
 
Hạng D
30/5/12
2.632
6.662
113
Em ơi Sài Gòn phố
Dân trí không thấp, người dân khôn bỏ xừ, không bao giờ từ bỏ lợi ích của mình vì người khác đâu !
Nếu bà bán ớt không bày rổ ớt ra thì cũng có bà bán hành bán tỏi ,bán trái cây dưa leo, thậm chí chim gà cá cảnh khác bày ra.

Vấn đề ở đây là do chính quyền lỏng lẻo tham ô, tham nhũng gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Ông xxx thu được của bà bán ớt 30k/ buổi, nhưng bà bán ớt gây kẹt xe, chưa kể tai nạn, tốn của 1 người ít nhất 5-10' khi qua khu vực này, 1 ngày có hàng ngàn người lưu thông, mỗi người mất 10' thì thử hỏi xã hội thiệt hại bao nhiêu tiền, chưa kể những người đi xin việc, đi kí hợp đồng bị trễ do kẹt xe bất tử thì thiệt hại bao nhiêu cho xã hội đây?
 
Tập Lái
19/3/13
4
0
0
chienthang nói:
Đúng là bọn chợ búa, óc ngắn, tham lam lấn lòng đường còn ăn vạ, chả thấy xxx nào xử lý
Do người mua thôi bác nhất là các mợ sợ dơ không vào chợ...
Tránh gửi xe mắc công chờ... nhiều lý do khác...
 
Hạng B2
4/3/13
113
1
16
phantan nói:
Sao lại dân trí ngắn nhỉ? Phải chi quan trí cao thì đường ko hẹp.

Em có cùng ý kiến với bác.
Thử hỏi dân trí từ đâu ra?
 
Hạng B2
17/12/09
146
0
28
Bến Tre - TPHCM
HCMtoiyeu nói:
chienthang nói:
Đúng là bọn chợ búa, óc ngắn, tham lam lấn lòng đường còn ăn vạ, chả thấy xxx nào xử lý
Do người mua thôi bác nhất là các mợ sợ dơ không vào chợ...
Tránh gửi xe mắc công chờ... nhiều lý do khác...
bác nói rất đúng, nếu người không mua ở ngoài mà vào chợ mua thì đâu có cảnh này
 
Hạng B2
24/2/13
174
10
18
www.paa.vn
có cung ắt phải có cầu.
có anh bán quán, có thầu bảo kê.
vỉa hè ta bán ta kê,
xe to xe nhỏ nhường lề cho anh.
chú nào mà cứ lằng nhằng
.........

các bác làm câu kết giúp em ạ