Thảo Luận Chung Kẹt xe tại Hà Nội

Hạng B2
22/6/09
111
113
43

Đường thì càng ngày càng rộng, tốc độ thì càng ngày càng cao nhưng cái ý thức và giáo dục vẫn không tăng theo được.
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Cũng thêm một phần lỗi ở đèn tín hiệu GT,
9 xác!
Ngoài ý thức kém của người lái xe khi đèn còn 1, 2 giây hoặc đèn đã vàng thậm chí đã đỏ mà còn cố rướn qua. Xe 2b thì cố len lõi, chèn vào chổ trống, lấn sang cả sang phần đường ngược chiều,...thì thiết kế hệ thống đèn là nguyên nhân.
Nhất là lúc rẽ trái. A chánh nên nghiên cứu đèn cho xe rẽ trái riêng với đường 4, 5 làn xe như vậy.
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Theo tôi, trong trường hợp này thì xe gắn máy là có lỗi nhiều nhất.
có khi gặp tình huống này tôi cũng tìm đường chen lên mà thoát, vì đâu có ai điều tiết giao thông đâu (đèn còn không có nữa mà), lại không có niềm tin ở những người còn lại.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
24/1/15
398
381
63
Bọn "kiến riềng" vẫn lăng xăng trong khi bọn "kiến càng" chết gí. GT kiểu vu chính phổ.
 
  • Like
Reactions: long265
Hạng D
10/12/13
2.531
6.728
113

Đường thì càng ngày càng rộng, tốc độ thì càng ngày càng cao nhưng cái ý thức và giáo dục vẫn không tăng theo được.
Em nói thật là em nản ko chỉ Hà Nội đâu. Đèn đỏ rồi nhưng cố vượt tràn lan khắp phố ở HCM, ko tin các bác ứ ra đứng ở ngã tư nào cũng thấy cả.
Trưa nay tầm 13h , em đi 2B xém hốt nguyên cái ba gác và 1 mợ 2B, đặc biệt ba gác này chở 1 cái cây tòi lòi ra: đèn đỏ còn những 10s, thế mà 3 gác lẫn mợ này tự nhiên vượt qua, làm em tí nữa thì quệt vào cả 2.... suýt nữa thì thế này: thanhnien.vn/thoi-su/dam-vao-duoi-xe-cho-ton-dau-gan-dut-lia-co-612582.html

Em từng chứng kiến vụ ở Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám cách nay cả chục năm trước: đang dừng đèn đỏ, tự nhiên xe Dylan vượt đèn đỏ thì 1 xe ben đang đi đúng chiều cán chèm bẹp....
Vụ khác thì nguyên cái ba gác đang chạy ngược chiều đâm thẳng vào xe tải ngược chiều và chết ngay luôn.....Ngay Etown Cộng Hòa...




Càng ngày ý thức càng kém cỏi, gấp gì vài giây mà họ vượt đèn đỏ.... Đặc biệt giờ cao điểm thì còn nhiều ác liệt. Hình như là người Việt ngày càng muốn chết sớm chăng?
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
13/10/13
248
142
43
xem cái clip rõ chán, đường thì mênh mông....
Cái vụ đèn đỏ còn mấy s mà ăn gian, hoặc chạy cố vài s đèn đỏ thì như cơm bữa, chán chả buồn nói :'(.
P/s: có lần e đi xe 2b như này:
- dừng đèn đỏ, còn 6s nghe: "tin tin"..liếc gương thấy 1 chiếc toy => ko zui lần 1;
- đèn xuống 2s: "tin tin" => cái đệt, máu dồn lên não lần 2;
- đèn vừa xuống 0 chưa chuyển xanh vặn nhẹ ga: "tin tin" lần 3 => đê ka mờ nhà nó, e thả ga đứng luôn 5s rồi từ từ di chuyển, sẵn ném nguyên ngón tay thối vào mặt cho bõ ghét :mad:
Vậy e có sai ko nhỉ hix hix :oops:
 
  • Like
Reactions: long265 and nta139
Hạng F
16/7/15
6.393
27.931
113
Theo tôi, trong trường hợp này thì xe gắn máy là có lỗi nhiều nhất.
có khi gặp tình huống này tôi cũng tìm đường chen lên mà thoát, vì đâu có ai điều tiết giao thông đâu (đèn còn không có nữa mà), lại không có niềm tin ở những người còn lại.
đứng im thì chờ đến tết + may mắn có thể được tài xe sau xách ống tuýp lên hỏi thăm;
em cũng chờ vài lần rồi nên rõ lắm... ở sau nhấn còi như chưa từng được nhấn... hic..