Em thấy hội Mit chúng ta toàn tham gia làm từ thiện do người khác tổ chức. Em đã thấy tấm lòng các bác ở xd trường học Phú Thọ, ở Bàu lạch ...
Hiện tại em còn thấy Bác Kingo thì sang box for kêu gọi xây nhà tình nghĩa
http://www.otosaigon.com/forum/Ti%E1%BA%BFp-n%E1%BB%91i-t%C3%A2m-nguy%E1%BB%87n-Ford-Challenger-Ch%C3%BAng-ta-kh%C3%B4ng-v%C3%B4-c%E1%BA%A3m-m5641523-p18.aspx
Bác Thinhduc thì mới có cái chương trình ở Long Thành, bác Nông dân mỗi kg cà phê bán ra thì đều trích 1 ít sung công quỹ. Bác Underxxx thì cũng rộng mở cái túi kg kém ở box For và còn nhiều bác nữa đều đang và đã đóng góp tấm lòng của mình do các bác hội khác kêu gọi. Vậy tại sao hội Mit chúng ta không xây dựng hẳn một chương trình riêng cho các anh em cùng đóng góp có hay hơn không?
Quan trọng là tấm lòng làm từ thiện thôi chứ làm ở đâu cũng là từ thiện, em chỉ muốn nhìn thấy thêm một nét đẹp, một dấu ấn riêng của hội cây MIT.
Em biết anh em trong hội làm nhiều ngành nghề khác nhau người góp công người góp lúa chắc chắn sẽ thành công.
Em nghĩ bác Kingo là người có chuyên môn cứ lên chương trình Cây MIT và Cộng Đồng thì chắc chắn 100% sẽ làm được.
Trên đây là một chút suy nghĩ của em mong được chia sẽ cùng các bác.