Du hí nghen S.
Tháng 11 thì ngớt mưa rồi, không lo thời tiết lắm. Vừa đủ lạnh cho những ai mới lên ĐL lần đầu, nhất là các cháu.
Nếu muốn ghi kỷ niệm hâm nóng dấu ấn ...gia đình thì Sơn thuê 1 biệt thự nhỏ, với budget 1.5 T/đêm thì vô tư, lấy luôn 1 villa, có bếp, có sân, có vườn cho con chơi, có chỗ để xe....mà lại tư do, không đụng chạm ai. Tất nhiên vẫn có dọn phòng, vệ sinh abcd... đàng hoàng như hotel. 1 Villa có thể ở 10 người, chiều ra vườn làm BBQ không thích hơn Hotel à
Mình sẽ gởi số phone Villa cho bà cả S. nhé.
Đi chơi thì có khu DL Đá tiên, Chủa Thiền Lâm, cáp treo...hoặc muốn vào nhà dân xem vườn hoa các loại xem trồng rau ...chơi thì mình cho địa chỉ.
Đi ĐL mà đi xe đò thì ...buồn thật đấy vì lên đó lại thèm có xe. Thanh niên đang yêu thì còn ham đi bộ, chứ 2 con rồi thì đi bộ sẽ ít hơn đi xe vì cháu nó chưa lên ĐL bao giờ, không khí loãng, dễ mệt lắm. Gia đình S đi biển quen rồi, nay đi núi nhiều cản quan đẹp mà lại chui vào Bus thì thấy gì đâu ? đi xe riêng những đoạn đèo, Di linh, Đức Trọng, Pren chụp hình mới đã.