Lái mới mà lái thử cũng ớn nhỉ. Nhiều lái mới đi lái để biết cảm giác lái thôi mà dính cú vầy thì quá nhọ.
730li 2.0 twin turbo, chê máy 2 chấm yếu thì a thể hiện liền, kết quả là quá nhanh quá nguy hiểm, và cột biển báo và cây xanh đã bị hạ, phục hồi dàn đầu và bộ túi khí hơi khẳm, hy vọng là có bảo hiểm để chia sẻ khó khăn với ng lái. Gì mà lên 7s mà trình kém quá!
Sao bán như xe mới được anh, xe này hãng đã đăng ký rồi mà, có chăng là làm lại xong rao bán thanh lý, đảm bảo xe nhà đi, không đâm đụng, bao check hãng thôi.Con xe này hãng xử lý lại rồi bán như xe mới chăng?
Làm gì có cái cam kết nào như anh nói anh ơi.1. Nếu chơi trong sân của hãng xe.
Hàng bao hết, nếu có sự cố.
2. Test ngoài đường, khách hàng chịu trách nhiệm hết tất cả nếu xảy ra sự cố!
Trích lời nhân viên hãng xe Đức, trước khi Ký tên tham gia cuộc chơi!
Em với anh tèo đi thử hoài, mẹc dới bim đó, nhưng mà chỉ thử lấy le thôi chứ làm gì có tiền đâu mà mua.
Xe test drive hãng có bh hết rồi, trước khi test khách hãng phải show bằng lái và được nhân viên hãng ghi lại số bằng lái rồi anh, bảo hiểm sẽ lo hết.
Có khi nào nhân viên Toy cải trang qua test túi khí của Bim ko nhỉLàm gì có cái cam kết nào như anh nói anh ơi.
Em với anh tèo đi thử hoài, mẹc dới bim đó, nhưng mà chỉ thử lấy le thôi chứ làm gì có tiền đâu mà mua.
Xe test drive hãng có bh hết rồi, trước khi test khách hãng phải show bằng lái và được nhân viên hãng ghi lại số bằng lái rồi anh, bảo hiểm sẽ lo hết.

Có khi nào nhân viên Toy cải trang qua test túi khí của Bim ko nhỉ
![]()
Không loại trừ! Xong rùi về báo cáo lại cho chủ tịch tập đoàn là "xe bọn phát xít đấy dõm, mới húc nhẹ thế đã bung hết túi khí" hả anh?