Chủ đề tương tự
bác cứ Mường Thanh Sông Lam (số 13 đường Quang Trung, ở Vinh có 4 KS Mường Thanh mà chỉ có chỗ này ok nhất) mà ở, KS 5* nhưng giá 3*, phòng 1 gường giá 600-700 bao gồm luôn ăn sáng buffer. massage thì theo em ko sử dụng dù ở tầng 4 có, mà nên qua Phương Đông hoặc KS Thương Mại gần đó.
Ăn uống thì: cháo lòng sân bay, dê vòng xoay Hải quan, dê Hồng Bàng, gà Thanh Chương (chợ Quán Lau, gần Thế Giới Bia), buổi chiều thì ghé nhà máy bia uống bia tươi với trứng chiên ngải cứu.
à ngay khách sạn chỗ mấy anh taxi đậu có quán bán súp lươn ăn ok, còn không thì chịu khó đi bộ ra sau khách sạn đến khu cửa Nam chuyên bán đồ ăn khuya, muốn ăn xôi thì ra ga hoặc bến xe mua.
còn karaoke mình nhiều lắm, nhưng giá mắc lắm. em chỉ ăn uống và matxa là chủ yếu.
Muốn ăn hải sản Cửa Lò thì báo em em chỉ chỗ quen ăn giá rẻ chất lượng.
Ăn uống thì: cháo lòng sân bay, dê vòng xoay Hải quan, dê Hồng Bàng, gà Thanh Chương (chợ Quán Lau, gần Thế Giới Bia), buổi chiều thì ghé nhà máy bia uống bia tươi với trứng chiên ngải cứu.
à ngay khách sạn chỗ mấy anh taxi đậu có quán bán súp lươn ăn ok, còn không thì chịu khó đi bộ ra sau khách sạn đến khu cửa Nam chuyên bán đồ ăn khuya, muốn ăn xôi thì ra ga hoặc bến xe mua.
còn karaoke mình nhiều lắm, nhưng giá mắc lắm. em chỉ ăn uống và matxa là chủ yếu.
Muốn ăn hải sản Cửa Lò thì báo em em chỉ chỗ quen ăn giá rẻ chất lượng.
Mường Thanh là số 1 rồi, buffet sáng rất ok. Bình dân hơn bác có thể ghé KS Giao Tế, 9 Hồ Tùng Mậu (kế bên công viên tượng đài Bác Hồ), giá phòng từ 300k, có ăn sáng, thang bộ, bãi đậu xe mênh mông 
Mường Thanh là số 1 rồi, buffet sáng rất ok. Bình dân hơn bác có thể ghé KS Giao Tế, 9 Hồ Tùng Mậu (kế bên công viên tượng đài Bác Hồ), giá phòng từ 300k, có ăn sáng, thang bộ, bãi đậu xe mênh mông![]()
KS Giao Tế không biết bác ở lâu chưa, nhưng đợt tháng 3 ra đó ở thì hơi sốc: wifi hư kêu sửa thì nói phải qua tuần em mới sửa được, khóa phòng thì hư, nhà vệ sinh thì dơ. nên ở dc 1 đêm là em chuyển qua MTSL luôn, bù thêm 330k nhưng ở an tâm, ăn uống thoải mái. mấy em lễ tân cũng dễ thương nữa. hehehecó ks nào gần hoặc ngay quốc lộ 1 không các bác? vì chỉ nghỉ qua đêm để đi tiếp ra HN
Gần QL thì em không rành, nhưng từ trong TP. Vinh ra QL 1 cũng gần mà bác
Vinh thì ks đầy gái sinh viên thơm trắng tươi cao ráo ngoan hiền có tay nghề nhé bác 
bác nên cẩn thận sức khỏe, dù chỉ qua 1 đêm

bác nên cẩn thận sức khỏe, dù chỉ qua 1 đêm
MTSL nằm trên đường Quang Trung thì cũng là QL1 cũ, trừ khi Bác đi xe tải chứ đi xe hơi thì đường trước KS đi thẳng mãi ra hướng Bắc là HN. Sáng Mai em cũng bay ra và cũng ở MTSL.có ks nào gần hoặc ngay quốc lộ 1 không các bác? vì chỉ nghỉ qua đêm để đi tiếp ra HN
em ở ks HOàn Mỹ, đối diện xéo xéo ks cửu long, 300k, ko ăn sáng, ko massage gì hết, vì mục đích của em là có chỗ để xe và ngủ qua đêm, phòng rộng, sạch sẽ, máy lạnh tốt. còn ăn uống thì đừng bỏ qua món cà ri buổi sáng ở đây, hihi
Cũng gần năm rồi bác, lúc đó thì cũng tạm được. KS Giao Tế là của nhà nước nên phục vụ hơi lề mề, nó có phòng tốt hơn bác có thể đổi, nhưng giá cũng mắc hơnKS Giao Tế không biết bác ở lâu chưa, nhưng đợt tháng 3 ra đó ở thì hơi sốc: wifi hư kêu sửa thì nói phải qua tuần em mới sửa được, khóa phòng thì hư, nhà vệ sinh thì dơ. nên ở dc 1 đêm là em chuyển qua MTSL luôn, bù thêm 330k nhưng ở an tâm, ăn uống thoải mái. mấy em lễ tân cũng dễ thương nữa. hehehe
Gần QL thì em không rành, nhưng từ trong TP. Vinh ra QL 1 cũng gần mà bác
