Cafe hi-end thì ghé MP Audiophile Cafe 17 Huyền Trân Công Chúa, đối diện cổng trường PT DTNT.còn quán nào ngon nữa không các bác, hóng rì pọt thêm cafe và phòng trà hay ho
Bác chủ có dàn audio phê vãi nồi...kkk

Cafe hi-end thì ghé MP Audiophile Cafe 17 Huyền Trân Công Chúa, đối diện cổng trường PT DTNT.còn quán nào ngon nữa không các bác, hóng rì pọt thêm cafe và phòng trà hay ho
Cái lần em ghé cu Đức hồi Tết năm nay, xe đậu từ trong ra tới ngoài hẽm bàn full người từ dưới đến trên lầu, nhân viên đứng trên lầu 1 vọng xuống với bà cả em 2 từ thôi "Hết bàn" thấy cái thái độ thế là hết mún vào, em chạy ra vô tình quẹo vô cái hẽm trên thì thấy quán Nướng Xưa, quá tuyệt dời đúng là trong cái rủi có cái mayTrong cái list này em chỉ biết mỗi cu đức nhưng mà em cũng can các bác nhen. Em ăn từ hồi chưa nổi tới dạo này ko dám quay lại nữa. Đông quá mà toàn xe hơi biển sài gòn ko. Thái độ bán hàng cũng chảnh lắm rồi.
Quán Cu Đức này chán. Đông, chật chội. Ngồi ăn mà cứ như ngồi xông khói. Ra về người toàn mùi thịt nướng.Cái lần em ghé cu Đức hồi Tết năm nay, xe đậu từ trong ra tới ngoài hẽm bàn full người từ dưới đến trên lầu, nhân viên đứng trên lầu 1 vọng xuống với bà cả em 2 từ thôi "Hết bàn" thấy cái thái độ thế là hết mún vào, em chạy ra vô tình quẹo vô cái hẽm trên thì thấy quán Nướng Xưa, quá tuyệt dời đúng là trong cái rủi có cái may
Mấy quán trên như Cu đức, vĩnh lợi toàn khách đoàn tới ăn, bon chen không gọi được gì cả.Yogurt phô mai: cafe Tùng.
Kem bơ sầu riêng: Thanh Thảo.
Bánh tráng nướng: Hoàng Diệu
Mì tàu và và cơm: Vĩnh Lợi.
Bún bò: Thùy Trang
Dê: Diệu Thông
Thỏ: Đồi Lộng Gió
Nướng ngói: Cu Đức
KS: Ngọc Phát. Nếu đi máy bay thì tiện vì ngay bến xe shuttle bus Liên Khương-Đà Lạt.
Để đây đi anh, chuyển vào đó lại vắng tanh như chùa bà đanh cho mà xem. Thớt music của anh Kiên cũng hay quá mà move vào đó là xong luôn @@
Search toàn ra Quán Xưa Đà lạt, 427 PĐ Phùng, vậy có phải là quán này ?Em thì phát hiện ra quán nướng : "Quán Xưa Mái Ngói" hẽm 349 Phan Đình Phùng, dân địa phương ăn ko, quán nhân viên khá thân thiện, đồ ăn cũng rẻ, ngon combo thịt rừng: 4 món heo rừng, nhím, rồi gì nữa đó quên rồi 399k ăn 4 người no lặt lìa . Các bác search tên quán là ra, đi Phan Đình Phùng hay Bùi Thị Xuân đều quẹo vào được