Em vừa về hôm qua, em review lại các quán ở trên:
Sáng ngày 1 em ăn sáng ở trạm dừng Huyền Hậu: chỉ nên ăn các món nước (bún, hủ tíu...) ăn tạm được, nếu sáng ko đi sớm ở SG thì ăn ở SG luôn cho ngon, đua tới Bảo Lộc ăn trưa hoặc cf nghỉ ngơi 1 chút.
Trưa tầm 13h thì tới Đà Lạt, ghé vào cơm nêu Như Ngọc phía sau cột điện trên đường Hồ Tùng Mậu: ăn được, hợp khẩu vị, cơm nêu thì hơi nguội (kêu hâm nóng lại thì 2p sau đem ra cái thố cũng ấm ấm, chả nóng bao nhiu), giá cả hợp lý và vệ sinh, nhân viên thì cứ bơ bơ (chắcmới tiếp khách đoàn xong nên đứa nào cũng xìu)
Tối thì vợ em đòi ăn Fungi Chingu ở trong chợ Đà Lạt: y xì các quán nướng kiểu gugi house ở SG, mà lại phải chờ đợi xếp hàng, do bx đòi vào đây nên em chiều theo ý (theo em thì chẳn nên vào làm gì, chả có gì đặc sắc ngoài giá rẽ)
Ngày 2: trưa ăn ở Vạn Huê Lầu (đường Trần Phú), có món cơm chiên cá dứa (cơm cuộn giống cơm lam, nhưng cuộn giấy bạc, nướng (hay hấp với cá dứa), cả nhà ăn ai cũng khen ngon. Cái này nên alo đặt trước món (món canh atiso hầm giò cũng thế) để khi tới là có ăn liền, khỏi chờ

, theo em nếu muốn ăn cơm thì nên ghé đây, hơn hẳn Như Ngọc thái độ phục vụ, giá cũng như nhau

. Buổi tối thì ăn nem nướng Út Huệ (đường Phan Chu Trinh): ngon, giá hợp lý, vệ sinh, 3 phần nem + rau thêm + mí ly trà đá khoản hơn 300k
Ngày 3: do ngán cơm nên trưa ăn bún bò, google thì có người chỉ bún bò Ngọc Ánh, đường Phù Đổng Thiên Vương (quán dành cho dân địa phương): ăn ngon. Chiều tối (tầm gần 19h) thì cả nhà đòi nướng ngói cu Đức, em cũng chiều theo và cảnh báo là chổ đó đông lắm, ngợp khói nữa, thế là google map rùi te te chạy tới, bx xuống xe vào hỏi -> y như rằng ko có bàn, đông nghẹt, đứng đầu hẻm mà thấy khói bay ra từ quán luôn

Thế là quẹo ra và chạy lên 1 chút để đến quán Xưa mái ngói như bác nào đề xuất ở trên

Quả là 1 quyết định sáng suốt

Em gọi combo cho tiện, nước sốt ngon, nước chấm cũng ngon (hơn hẳn cái fungi chingu gì ở trên), nhân viên thân thiện, quan tâm hỏi thăm ý kiến của cả nhà về thức ăn, cả nhà đều khen

Ngày 4: xuất phát về SG, trưa ghé cơm nêu Thuận Thành ở Bảo Lộc (chổ này thì khỏi phải bàn, nếu mà ăn trưa ở Bảo Lộc thì nên ghé vào đây

)
Các địa điểm chơi:
Do em đi có người lớn + F1 nên ko đi được nhiều nơi: lanh quanh chỉ Thung Lũng Tình Yêu (chổ này hình như TTC của bác Thành mua lại rùi nên đầu tư đẹp phết), tính ghé các vườn dâu nhưng mùa này vừa mưa xong, chả có dâu, chả có bí ngô nên đi kiếm mí vườn lan cho bố em ngắm đỡ (ông khoái lan)
LangBiang: lên đúng ngay lúc trời vừa mưa xong, mây mù xung quanh, mờ ảo vãi, các cụ đi xuống xong bảo mốt mày đừng dẫn tao đi lên đây nữa, mí thằng lái xe chạy ghê quá : ))
Thiền viện Trúc Lâm: mùa này mưa nên lối đi xuống hồ bị đóng
Vườn hoa thành phố, ga Đà Lạt, đường hầm đất sét. Các chổ Ma Rừng Lữ Quán, suối vàng sau khi xem hình của mod haobui up ở trên em quyết định ko đi, vì các bô lão đi vô đó thì chắc đi bộ ko nổi, nên thui ở ks ngủ nghỉ dạo bờ hồ thui.
Mùa này vừa mưa xong nên hoa chẳn có bao nhiu, dính 1 cơn mưa buổi chiều thứ 6.
Lưu ý nếu ở Đà Lạt mà tìm đường bằng google map thì dễ đi vào ngỏ cụt hoặc ngỏ chỉ dành cho đi bộ

Em bị 1 lần nó dẫn đường đi thiền viện Trúc Lâm từ chợ Đà Lạt, chui hẳn vào cái đường nhỏ xíu, chạy 1 lúc thì trước mặt thành cái hẻm đi bộ, mà óe phải 1 mình xe mình, có thêm 2 chiếc bảng số TP đu theo vô đó : ))) Xài cái Me.Map gì của bác búa chỉ thì nó dẫn chính xác hơn, nhưng ít thông tin địa điểm để tìm kiếm. Các địa điểm ở trên đều có thể dùng google map để search