Tên cũ là Novotel, kiểu xưa không gian cũng hay . Bãi đậu xe ngay trước khách sạn hơi nhỏ nếu khách đông, ăn sáng đi qua đường mang phong cách châu âu
.
Phòng hơi nhỏ tuy nhiên tiện nghi OK, phòng tắm có đèn sưởi cho bớt lạnh .
Bác chú ý KS này có một vài phòng bên cạnh cầu thang không thể ngủ được do kết cấu thang máy này theo kiểu cũ hình như là dùng cục đối trọng hay sao đó em ko biết nhưng mỗi khi đi lên đi xuống là nó dộng cái đùng, em bị một lần ở cái phòng đó ban ngày ko để ý, tối tối vắng nghe chịu ngủ ko nổi phải chạy ra em tiếp tân đề nghị đổi phòng gấp .
Phòng hơi nhỏ tuy nhiên tiện nghi OK, phòng tắm có đèn sưởi cho bớt lạnh .
Bác chú ý KS này có một vài phòng bên cạnh cầu thang không thể ngủ được do kết cấu thang máy này theo kiểu cũ hình như là dùng cục đối trọng hay sao đó em ko biết nhưng mỗi khi đi lên đi xuống là nó dộng cái đùng, em bị một lần ở cái phòng đó ban ngày ko để ý, tối tối vắng nghe chịu ngủ ko nổi phải chạy ra em tiếp tân đề nghị đổi phòng gấp .
Thang máy kiểu cỗ đi vui lắm. Lâu lâu coa khách quên đóng cửa thang máy khi bước ra hoặc đóng ko kín cửa là xác định đi bộ.
Phòng ốc thì tạm được ăn sáng ko ngon. Đi 1 lần cho biết chứ lần sau ko ghé nữa
Phòng ốc thì tạm được ăn sáng ko ngon. Đi 1 lần cho biết chứ lần sau ko ghé nữa
Trang thiết bị cũ kỹ, phòng thì nhỏ xíu, ăn sáng phải phi sang đường, nếu bác muốn hưởng thụ tiện nghi kiểu xưa thì vô, còn muốn hiện đại sạch sẽ thì e khuyên bác kiếm mấy thằng 4 5 sao mà ở cho sướng thằng ngừoi.
K thì ở Te ra cos ta đoá. Nhiều thông , view hồ . ĐẹpE hay ở Sammy vì bọn trẻ thích ăn sáng ngon, phục vụ tốt...
Lần tới e tính vào Sacom cho nó giống Đà Lạt xưa, có thông có hồ, vắng vẻ...
Bác có kinh nghiệm cho AE thông tin nhé. Thanks bác !