Hạng B2
4/5/06
404
2.930
93
Chắc tài mới nên khó da dô. Ngon trong tầm tiền. Muốn cảm nhận hết ko khí đà lạt nên ở sacom. 1 ko gian tuyệt đẹp.
Sacom thì đúng là cảnh quan khuôn viên tuyệt đẹp đúng chất ĐL.
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng B2
4/5/06
404
2.930
93
Nếu ở Duparc các bác nào có trẻ em thì có thể qua ks Palace đối diện vào khu nhà trò chơi trẻ em chơi, thoải mái tham quan chụp hình Palace luôn vì 2 khách sạn này cùng 1 chủ.
Cây xăng kế bên, có hóa đơn cả ngày.
Băng qua đường vào hẻm là cơm niêu Như Ngọc rất ngon.
 
Hạng C
25/7/11
836
66.277
93
Giá ks Đà Lạt lúc nào cũng rẻ hơn đám ngoài biển chắc tại khỏi tốn tiền máy lạnh.
Terracotta hay sacom thì xa bỏ bố, ngoại trừ chuyện các anh tính ở đó từ sáng đến tối.
Nếu đi từ Đà Lạt ra hồ Tuyền Lâm mà ko chạy hướng đèo thì thiệt cẩn thận ban đêm nha. Tối đám 2b rất hay đua xe và tụ tập ở chỗ cái hồ Tuyền Lâm, đường thì tối đen như mực, lần trước mém xíu mình đã cho 1 chú 2b bay mẹ nó xuống hồ lúc 9h tối mà nó vặn hết ga trên con đường đó.
Nếu mấy anh muốn style kiểu đó thì ở Anna Mandara, đẹp y chang ngay trong tp tối có thể đốt lò sưởi 2 đứa 2 chai vang lãng mạn kinh, có điều đi với em nào yếu tim thì cẩn thận lol, bà con đồn nhiều ma lắm :)
 
Hạng C
6/4/10
777
2.917
93
ĐL em hay ở Hoàng Anh ĐX. Cũng thường nhưng được cái đầu bếp nấu khá ổn. ĐL ăn ngoài chả có chỗ nào ngon.
Đêm xuống đi bộ qua phòng trà Song Vy nghe nhạc xưa.
 
Hạng B2
12/1/13
253
4.568
93
ĐL em hay ở Hoàng Anh ĐX. Cũng thường nhưng được cái đầu bếp nấu khá ổn. ĐL ăn ngoài chả có chỗ nào ngon.
Đêm xuống đi bộ qua phòng trà Song Vy nghe nhạc xưa.
Ăn lẫu gà lá é nhoen anh.
 
  • Like
Reactions: HD767
Hạng B2
3/11/04
281
424
63
Giá ks Đà Lạt lúc nào cũng rẻ hơn đám ngoài biển chắc tại khỏi tốn tiền máy lạnh.
Terracotta hay sacom thì xa bỏ bố, ngoại trừ chuyện các anh tính ở đó từ sáng đến tối.
Nếu đi từ Đà Lạt ra hồ Tuyền Lâm mà ko chạy hướng đèo thì thiệt cẩn thận ban đêm nha. Tối đám 2b rất hay đua xe và tụ tập ở chỗ cái hồ Tuyền Lâm, đường thì tối đen như mực, lần trước mém xíu mình đã cho 1 chú 2b bay mẹ nó xuống hồ lúc 9h tối mà nó vặn hết ga trên con đường đó.
Nếu mấy anh muốn style kiểu đó thì ở Anna Mandara, đẹp y chang ngay trong tp tối có thể đốt lò sưởi 2 đứa 2 chai vang lãng mạn kinh, có điều đi với em nào yếu tim thì cẩn thận lol, bà con đồn nhiều ma lắm :)

Em ở DuParc từ thời còn nhỏ xíu với bố mẹ... Lúc đó DuParc tên là KS Đà Lạt, còn nhớ như in là cái bồn tắm nó nổi và có 4 chân chạm trổ cầu kỳ, máy nước nóng tròn - bự lắm - treo trên trần nhà như quả bom (thời đó cái thang máy ngay sảnh chưa phục chế như bây giờ- cái thang máy y trang như trong nhà chú Hoả mà bây giờ là Bảo tàmg nghệ thuật ở SG)... Thời những năm 90-91 thế kỷ trước ĐL còn rất nhiều chỗ treo bảng "tắm nước nóng" và KS này cùng với KS Palace là hai KS dạng lớn của ĐL, nhớ lúc đó toàn đi bằng xe ngựa (từ SG lên Đà Lạt toàn bằng xe Hải Âu hoặc cái xe Mỹ có cái thùng than to tổ bố phía sau, mỗi lần lên đèo là lơ xe chạy bộ cầm theo cái cục chặn bánh)

còn bây giờ thì em chỉ thích Ana Madara, khoái nhất là cái cảm giác bơi hồ bơi nước nóng giữa rừng thông reo vivu, nhà hàng ở đây cũng ngon nữa, nằm lỳ trong đó chả cần đi đâu...