Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
bác giống mình. Cổ Thạch tối chả có gì chơi, vô phòng trọ phải mang theo vợt bắt muỗi, nó to ngang ngang con ruồi nhỏ. Ở Cổ Thạch 1 lần tởn tới già, biển thì rác koEm đã ra Cổ thạch, nói chung là..thua! Biển nước trong nhưng rác trên bờ thì ôi thôi.. khỏi nói! Muốn chụp tấm hình mấy hòn đá màu phải lượm rác trước đã. Phòng ốc tàn tàn, ở tàm tạm một đêm rồi dzọt, tối đếch ngủ nổi vì tụi nó ca hát la lối rầm trời! Ăn hải sản ngay sát bờ biển mà bị cá hơi ươn, mực khô queo cứng ngắt.
Hết dám đi Cổ Thạch nữa.