solo10487 nói:
nói thiệt mà khách sạn tên zì thì e wên rồi,nhà 3tầng ngay trước cửa có cây cổ thụ to lắm,trên cây có cái bàn thờ,nằm ngay khúc của,gần chợ,hôm bữa đi đoàn 16 người ngủ 2 tầng ,tầng 1 giữa khuya tự nhiên ai gõ cửa gõ hoài mà hok biết chán luôn,cánh cửa đóng gài chốt lại mà vẫn bị thổi tung ra,chút xíu tầng trên điện thoại xuống hỏi có thấy chuyện zì lạ hok thì mới biết ở trên cũng vậy,trong đoàn có bà già lấy thuốc ra đốt lẳm bẩm vài câu mới hết
chuyện này thật 100 % e nói cho bác né thôi
kinh nghiệm khi đi chơi xa ở hotel nên đốt 1 điếu thuốc lẩm bẩm vài câu thì sẽ yên ấm hơn
mời bác qua đây đàm đạo ạ :D http://www.otosaigon.com/forum/K%E1%BB%83-chuy%E1%BB%87n-ma-tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-thi%C3%AAn-l%C3%BD-%C4%91i-c%C3%A1c-b%C3%A1c-m4964686.aspx
 
Hạng D
4/3/13
1.092
3.686
113
HCM
solo10487 nói:
nói thiệt mà khách sạn tên zì thì e wên rồi,nhà 3tầng ngay trước cửa có cây cổ thụ to lắm,trên cây có cái bàn thờ,nằm ngay khúc của,gần chợ,hôm bữa đi đoàn 16 người ngủ 2 tầng ,tầng 1 giữa khuya tự nhiên ai gõ cửa gõ hoài mà hok biết chán luôn,cánh cửa đóng gài chốt lại mà vẫn bị thổi tung ra,chút xíu tầng trên điện thoại xuống hỏi có thấy chuyện zì lạ hok thì mới biết ở trên cũng vậy,trong đoàn có bà già lấy thuốc ra đốt lẳm bẩm vài câu mới hết
chuyện này thật 100 % e nói cho bác né thôi
kinh nghiệm khi đi chơi xa ở hotel nên đốt 1 điếu thuốc lẩm bẩm vài câu thì sẽ yên ấm hơn

Nếu có ma, cũng có ma đẹp ma xấu. Em cũng muốn thử một lần xem con ma nó ra sao. Biết đâu gặp phải ma nữ đẹp như tiên giáng trần. :D
 
Hạng B2
12/4/09
132
0
16
45
Em nghe nói mấy ks mà có ma vào ở thì tốn nhiều lúa hơn. Bây giờ tìm hơi bị khó.
 
Hạng D
8/12/10
2.614
101
63
HCM
hẹn gặp bác chủ trên đà lạt nhé mình đi 27/4 về 30/4
 
Last edited by a moderator: