Để e kể chuyện cho thuê nhà của ông cụ nhà e. Ba e cũng cho thuê cái mặt bằng ở trung tâm BMT, ngay chợ đường Y Jut khu vực sầm uất nhất bmt, không có hợp đồng gì. Giá thuê hiện nay vẫn là 7tr/tháng. Giá này từ 2005 đến nay. E hỏi sao kg tăng giá, ông cụ bảo : Thôi, mình ít ở, cho họ thuê họ trông nhà giúp mình luôn!
Cách đây 5 năm, gần đó cháy cả khu 10 căn, người thuê có 2 cái shop cũng bị cháy, thấy qua than vãn buồn sầu. Nghe loáng thoáng ông cụ cho 9 tháng không lấy tiền nhà, cụ nói thôi xem như hỗ trợ họ lúc khó khăn.
Hôm 30 Tết vừa rồi, thấy người thuê thập thò tìm đòi gặp ông cụ, tay ôm thùng bia. Mình nghĩ nếu tặng quà sao khg gởi mịa cho mình rồi về là đc, muốn gặp chính chủ chắc khả năng trả nhà vì làm ăn khó. Xong kêu e ông cụ xuống. Khách ngồi tâm sự nói cũng ngại vì không thấy tăng giá nhà. Giờ xin tự tăng mà kg biết là bao nhiu, ông cụ nói bao nhiu cũng đc, khách xin tăng lên 8tr/tháng, xong móc cọc tiền trả 24tr/ 3 tháng. Chốt deal!
Mình lúc đó đang rửa xe đón tết, ông cụ cầm tiền lên lầu, 2 phút sau xuống bảo mình: “Hay là Ba trả lại cho nó, lấy 7tr thôi chứ 8tr cũng tội, thấy nó buôn bán ế mình cũng khg vui.” Mình chẳng quan tâm chỉ nói: Tuỳ Ba!
Ông cụ alo cho người thuê quay lại trả tiền.
Hy vọng qua câu chuyện em vừa bịa ra vụ thuê nhà em mấy anh sẽ thấy trả tiền hay lấy tiền là do mình quyết định thôi chứ khách hàng hok có ép đc