Bác đang nói Thuận Phát phải không, em cũng bị "cảnh cáo" như vậy, mà chẳng qua thấy chỗ đó nhiều xe, người ta không có chỗ để nên thông cảm thôi. Mà nó nói vậy thôi, có hôm em để 3h nó cũng đâu có tính đâu, tại hồi xưa, có nhiều người để cả ngày trong đó, nên sau này nó vậy, nhưng mà anh chủ thì vui vẻ nha, chỉ có lính thì thấy cau có. Em làm biếng đi chỗ khác rửa nên nếu không đi đâu xa mới ghé nó rửa.Rửa xe giờ là ông nội của mình ấy bác ơi, có tiệm rửa bên Quận 11, rửa phải quay lại lấy trong vòng 1h đồng hồ, còn để thêm nữa nó tính 90k tiền gửi xe, khi đi rửa xe mình phải đi việc khác nên làm sao chủ động giờ giấc, đúng là mấy thằng ông nội.
Nhà em mà rộng rãi, em ở nhà rửa luôn cho nó khỏe và còn phát hiện xe mình có bị gì nữa hông, kỳ rồi em ôm xe rửa phát hiện ra chuột nó cắn cái ống xịt kính xe, nên thấy tự rửa nó cũng hay.
HCM mình có chỗ nào bãi xe nào tự rửa, hay mình tham gia chỉ đạo rửa hông các bác?
Em cũng thích tự rửa xe mà tạm thời chưa có điều kiện