Em mới rửa chỗ này. Thấy nhân viên rửa xe rất kỹ. Tuy giá có hơi cao. Nhờ vụ xăng Petro mà biết chỗ nàykhông phải chổ LVS bác ơi, anh này rửa xe, xịt gầm luôn, chỉ đến lúc hút bụi vệ sinh nội thất ảnh mới bước ra![]()
Theo kinh nghiệm trong công việc của em thì em có một chút chia sẽ hi vọng Bác chủ nên cân nhắc:Đấy là lời "cảnh cáo" nhẹ nhàng em mới nhận được sáng nay khi mang xe đi rửa ở 1 tiệm khá lớn gần FV ở Q7. Em cũng rửa ở đây khá nhiều lần rồi & lần nào cũng tự lái ra / vào hết, luôn đưa tiền tip cho NV khi nhận lại xe.
NV rửa xe (thái độ khá vui vẻ) cũng cố gắng thuyết phục em rằng: cậu ấy có GPLX & đủ điều kiện lái xe, mỗi ngày lái 100 xe, mỗi tháng lái 3000 xe. Lần sau nếu em "tái phạm", tiệm sẽ ko nhận rửa xe nữa (!)
Sau bao nhiêu vụ chủ xe giao xe cho NV garage & rửa xe lái rồi gây tai nạn mà báo chí đăng ầm ĩ gần đây, em cũng KHÔNG thoái mái khi giao xe cho người khác lái. Em tôn trọng quy định của tiệm và chắc chắn lần sau em sẽ rút kinh nghiệm bằng cách ...ghé tiệm khác.
ACE thường tự lái hay giao hết cho NV ?![]()
1/ Đối với những Dịch vụ Rửa xe qui mô nhỏ và không chuyên nghiệp thì chắc chắn 100% là không an tâm huống chi là việc đưa xe cho NV của họ đánh xe ra/vào.
2/ Đối với những Dịch vụ chuyên nghiệp thì em tin rằng họ không có mạo hiểm qui mô kinh doanh của họ đến như vậy đâu. Đặc biệt là bên PMH thì có rất nhiều Dịch vụ qui mô lớn và chuyên nghiệp.
3/ Vì mình là người mang xe đến Dịch vụ, địa điểm của họ nên tốt nhất là tuân thủ Qui định của họ đề ra (chỉ nên tin vào Dịch vụ Chuyên nghiệp & Uy tín thôi nhé...). Vì bản thân mình chắc chắn không thể nào rành từng vị trí để di dời xe khi ra/ vào trong khu vực kinh doanh của họ. Và không chừng mình lại va quẹt vào xe khách khác đang đậu gần đó thì khổ cho cả đôi bên. Mà với những Dịch vụ Uy tín & Chuyên nghiệp thì hầu như các Khách hàng đều là xe VIP, nên có chuyện gì thì cũng mệt mỏi lắm.
==> Nên tuỳ theo qui mô hoạt động của Dịch vụ đó mà mình là Khách hàng sẽ có cách xử lý cho phù hợp với tình hình.
Em théc méc... nếu anh nhân viên rửa xe đó có GPLX liệu ảnh có chịu làm nv rửa xe ko? Em thì ko nghĩ vậy...
Em thì luôn tự lái, ko đưa chìa khóa cho mấy ảnh, ko riêng rửa xe, mấy chỗ gửi xe cũng thế, chỗ nào mà bảo".. cứ để chìa khóa đó, em đưa xe vào cho..." là 1 em hỏi luôn chỗ nào để e chạy vào luôn, còn ko cho thì... a lê hấp, đi chỗ khác. Tương tự em cũng nghĩ mấy anh giữ xe (em ko dám nói chủ bãi xe) chắc chắn ko có GPLX.
Em thì luôn tự lái, ko đưa chìa khóa cho mấy ảnh, ko riêng rửa xe, mấy chỗ gửi xe cũng thế, chỗ nào mà bảo".. cứ để chìa khóa đó, em đưa xe vào cho..." là 1 em hỏi luôn chỗ nào để e chạy vào luôn, còn ko cho thì... a lê hấp, đi chỗ khác. Tương tự em cũng nghĩ mấy anh giữ xe (em ko dám nói chủ bãi xe) chắc chắn ko có GPLX.
Thêm một vụ giao xe cho gara nè:
Nhân viên gara lái xe khách gửi, gây tai nạn
Khoảng 20g ngày 6-3, chiếc xe biển số xanh của Thanh tra giao thông tỉnh Kiên Giang lưu thông trên hương lộ 2 rẽ vào đường Đất Mới (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM) đã va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển.
Thấy nạn nhân té xuống đường, tài xế lái xe bỏ chạy, sau đó tiếp tục va quẹt với một người đàn ông đi bộ trên đường. Sau đó, người dân vây chặn được xe. Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận xe trên được gửi sửa tại một gara ôtô ở quận Bình Tân. Nhân viên của gara lấy xe chạy thử thì gây tai nạn trên.
Nhân viên gara lái xe khách gửi, gây tai nạn
Khoảng 20g ngày 6-3, chiếc xe biển số xanh của Thanh tra giao thông tỉnh Kiên Giang lưu thông trên hương lộ 2 rẽ vào đường Đất Mới (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM) đã va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển.
Thấy nạn nhân té xuống đường, tài xế lái xe bỏ chạy, sau đó tiếp tục va quẹt với một người đàn ông đi bộ trên đường. Sau đó, người dân vây chặn được xe. Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận xe trên được gửi sửa tại một gara ôtô ở quận Bình Tân. Nhân viên của gara lấy xe chạy thử thì gây tai nạn trên.
em củng từng rửa 1 chổ trên quận 7 tiệm rất lớn.
Kiu em để lại chìa e ra ghế ngồi. Người đó leo lên nẹt bô em rồi phóng nhanh rồi thắng két rồi còn nhồi ga... là e ko ưa rồi. Chưa dừng lại đó. Lúc đánh xe em ra ngoài lề lao khô tụi nhân viên đùa với nhau bóp kèn xe em inh ỏi... xe em lại có logo os sợ mấy bác nào đi ngang thấy tưởng e phá.... e phải ra nói nó mới ko đùa... e ghét ko bo luôn
Tiệm Vạn Lợi phải ko bác????
Trước em rửa ở đây cũng bị vậy. Đám nhân viên chạy xe của mình mà như phá xe vậy, tức điên máu.
Có thằng quản lý tên Vũ gì đó thái độ rất láo, nhất là khi thấy em mang con xe ghẻ vào rửa.
Cái loại như vậy em chỉ ghé một lần và mãi mãi.....................

thường thì mấy gara lớn , tiệm rửa lớn có tài xế chuyên dời xe , cho xe lên cầu ... Như gara chỗ e đang làm có tài xế riêng nhiệm vụ chỉ có sắp xe, đưa xe lên cầu, giao xe cho khách .Thử xe thì có thợ chính có bằng , chạy thử xong về báo cho thợ khác biết nó bị gì . Nên theo e nghĩ bác chủ tùy tình hình mà theo , không nhất thiết phải tự mình làm trừ khi không tin tưởng thì thôi. Mấy chỗ nhỏ thì không nói tới