Em đoán là lăng Minh Mạng hoặc Thiệu Trị.la
lăng Minh Mạng hay tự đức nhỉ
uh các lăng nào cũng có hồ mà kkkEm đoán là lăng Minh Mạng hoặc Thiệu Trị.
Do cảm giác thấy giống nhau,Như bác mô tả thì chắc là lăng Tự Đức
Mà đi buổi chiều trời nó u ám và mưa hôm trước nữa,
Cảm giác như có ma.
mình lớn rồi cũng gần 40 mà vẫn sợ ma
Chỉ có lăng Minh Mạng với Thiệu Trị là có bố cục như vậy thôi bác. Các lăng còn lại có phong cách khác.uh các lăng nào cũng có hồ mà kkk
Chỉnh sửa cuối:
Thăm lăng em thường đi buổi sángDo cảm giác thấy giống nhau,
Mà đi buổi chiều trời nó u ám và mưa hôm trước nữa,
Cảm giác như có ma.
mình lớn rồi cũng gần 40 mà vẫn sợ ma
Ở Huế thì em chưa đi lăng Gia Long, do khá xa mà đợt đó em kg có nhiều thời gian, nghe đồn còn phải qua đò. Thiệt ra đi lăng Gia Long là để biết, hoặc vì mến mộ con người thôi, chứ xem hình thì không đẹp bằng mấy lăng kia. Nếu được bác cũng có thể tới lăng Dục Đức, hình như gần cung An Định. Kế bên lăng có mộ của 2 ông vua chống Pháp nổi tiếng Thành Thái và Duy Tân.
Cảm ơn bác, có dịp ra lại huế thì sẽ tham quanThăm lăng em thường đi buổi sáng
Ở Huế thì em chưa đi lăng Gia Long, do khá xa mà đợt đó em kg có nhiều thời gian, nghe đồn còn phải qua đò. Thiệt ra đi lăng Gia Long là để biết, hoặc vì mến mộ con người thôi, chứ xem hình thì không đẹp bằng mấy lăng kia. Nếu được bác cũng có thể tới lăng Dục Đức, hình như gần cung An Định. Kế bên lăng có mộ của 2 ông vua chống Pháp nổi tiếng Thành Thái và Duy Tân.
à em thấy lăng nào cũng có hồ hoặc 1 cái sống ở trước màChỉ có lăng Minh Mạng với Thiệu Trị là có bố cục như vậy thôi bác. Các lăng còn lại có phong cách khác.
Quá đúng a. Họ làm du lịch quá là máy móc. Và cách làm du lịch thì còn lâu mới bằng ĐN. Và e ghét nhất cái cảnh phải bị cách tay xích lô, bán đồ dạo bám theo. Theo e nếu đi oto chơi ở Huế. Thì cứ bỏ xe ở khách sạn. Và thuê tour đi trong ngày là khỏi lo lắng gì. Đừng lái xe đi vòng vòng kẻo mất tiền oan.Ngành du lịch và bảo tồn di tích ở Huế ngày nay chỉ giỏi thu tiền của khách du lịch và xin tiền của các tổ chức tài trợ nước ngoài thôi. Năm 2017 em có trở lại Huế và thăm quan vài nơi. Đều để lại trong em ấn tượng là tình trạng nhếch nhác, thiếu sự nghiêm túc cả trong bảo tồn di sản và làm dịch vụ du lịch. Ví dụ như Hoàng thành lúc đó đang có nhiều hạng mục làm trùng tu, tức là những hạng mục đó sẽ không tham quan được và cũng chả có gì để tham quan vì hiện vật đã được đem đi cất hết để phục vụ cho việc trùng tu đó. Vậy mà họ vẫn bán vé (thay vì miễn vé hoặc giảm vé) cho khách vào. Hay như lăng vua Minh Mạng, ôi cái sân tiền điện toàn đất cát, không một ai quét dọn. Cung An Định thì tường nứt, xi măng tróc lởm chởm. Phòng đặt áng thờ hoàng tộc thì để sơ sài. Trong khi hầu hết các di tích em đi qua, thông tin ở đó đều nói việc trùng tu hay tái dựng đa số là sự tài trợ của các chính phủ hay tổ chức nước ngoài (chủ yếu là châu Âu và Nhật). Nhìn chung là họ chẳng làm được cái tích sự gì ngoài việc bày vẽ ra dịch vụ và thu tiền của khách ...
Thấy vậy chứ khác đó anh. Nếu anh nhìn sơ đồ của từng lăng thì sẽ thấy rõ thôi. Lăng Minh Mạng và Thiệu Trị được xây dựng với cùng một lối kiến trúc và thiết kế. Bố cục của 2 lăng này khá giống Đại Nội, lăng Tự Đức cũng có hồ, nhưng hồ đó không nằm trên trục Hoàng đạo, lăng Khải Định và lăng Gia Long thì rõ là rất khác rồi. Lăng Dục Đức có bố cục gần tương tự lăng Gia Long nhưng xây dựng đơn giản hơn và còn nằm trong nội thành nên không thấy sông, hồ.à em thấy lăng nào cũng có hồ hoặc 1 cái sống ở trước mà