Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Nói chung về Thuận Hóa, Mộc Hóa...thì đồng ruộng bao la nhưng rừng cây lá Kim, lá rộng là hầu như không có. Chỉ có còn ít đước, tràm, keo, sen, khóm, mít, bông điên điển, cá linh mùa nước nổi, cá rô bi...nên đi cảnh ở đây là không có gì nhiều. Cái tuyệt nhất ở đây là mồi nhậu, cá nướng rơm, gà nướng đất và nhiều chim vịt trời, côn trùng nướng thì tuyệt.:D
 
  • Like
Reactions: machchua
Hạng B2
4/5/06
401
2.801
93
Chổ này nhà mình đi tháng 6/2019.
Thiên nhiên, bọn trẻ thích thú vì được ngồi ghe đi.
Thức ăn thì theo kiểu dân dã nhưng vì quá dân dã nên không ngon.
Một số hình thực tế:
Nhà mình tới nơi buổi trưa, ăn trưa xong thì trời đổ mưa nên vô phòng trú, phòng tên toàn loài thực vật hoa, thuốc:
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An


Đường ra bến thuyền:
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An


Cánh đồng bất tận
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
Khám phá Cánh đồng Bất Tận - Long An
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
đẹp hay xấuhay hoặc dở thì ta cũng nên đi một lần để cảm nhận. Cái tên của khu du lịch cũng nói lên khá nhiều điều.
Mình chưa tới đây nhưng đã đi "Làng nổi Tân Lập" và cũng không biết phát biểu thế nào cho đúng nghĩa vì đó là một ngày đẹp trời đấy nắng nhưng ... ít khách vì vậy 2 v/c đi dạo có những lúc cảm giác hơi sợ ma vì hoang vắng (chỉ nghe chim kêu vượn hú, dưới nước cá đớp bóng liên hồi nhưng ngó nhìn thì không thấy cá đâu).

Nếu lượng khách đủ đông hẳn sẽ rất thú vị :)
 
  • Like
Reactions: machchua
Hạng B1
25/4/19
70
62
21
35
Mình đã đi rồi và rất thích, không khí trong lành, cảnh đẹp. Bạn nào thích thiên nhiên, nhà có trẻ em thì nên đi. Mình thì sẵn sàng đi thêm lần nữa, tụi nhỏ thì chơi, người lớn thì thư giãn.

Các bạn đừng quên đây là vùng quê khỉ ho cò gáy chứ không phải Vinpearl Land. Đừng tưởng tượng hơi lố rồi thất vọng.