Phi công
13/11/14
564
34.348
93
Chợ lạc xoong
Hic....hổng có taxi, còn đi grab ngồi sát quớ lỡ dính covid-19 thì khổ...đành lấy chiếc xế điếc của thằng cu con đạp ba chục cây hết ba tiếng và 2 ly chanh dây cộng 2 chai aquafina 1,5 lít....đắng lòng...
ps: đi lấy con CRV dìa đó mí anh, tại mấy hôm nhà có đám tang phải đem gửi...:rolleyes:
Sao a thông minh vậy, thay vì đem con crv đi gửi bãi tân phú gần nhà, xong tang gia thì lấy về cho tiện. Anh lại đem tuốt thủ đủ gửi người quen bên dzợ cho khỏi mất tiền gửi xe mấy ngày phải hok.
 
Hạng B2
3/9/07
292
3.124
93
Nơi ta ở
Sao a thông minh vậy, thay vì đem con crv đi gửi bãi tân phú gần nhà, xong tang gia thì lấy về cho tiện. Anh lại đem tuốt thủ đủ gửi người quen bên dzợ cho khỏi mất tiền gửi xe mấy ngày phải hok.

Thế anh ấy mới giàu chứ anh
 
  • Like
Reactions: CD2345
Hạng C
3/9/14
736
21.310
103
39
Làm con xe đạp gấp Dahon broadwalk hoặc ngon hơn là Brompton gấp sẵn trong xe là ổn áp nha anh. Cần thiết tự đạp xe về chả cần dựa dẫm đứa nào. Xong gấp lại vứt vào cốp
fan đỉnh Dahon đây rồi
 
  • Like
Reactions: futureneodo
Hạng D
25/2/09
1.230
66.095
113
Sao a thông minh vậy, thay vì đem con crv đi gửi bãi tân phú gần nhà, xong tang gia thì lấy về cho tiện. Anh lại đem tuốt thủ đủ gửi người quen bên dzợ cho khỏi mất tiền gửi xe mấy ngày phải hok.
Đính chính Thủ Đức là nhà mẹ ruột a ah :rolleyes:
 
  • Like
Reactions: Henry Tèo