Đoán mò thế mà trúng phócX108 nói:Mật báo là tối qua Mebca có nhiệm vụ mật nên sự thật thế nào vẫn còn trong vòng bí...mật . Thế mới biết chiện gì cũng do cô thư ký mà ra .SUV7Seats nói:Nếu em không ghé phá thì có lẽ bác đã xem lại vé và không bị lỡ chuyến bay nhỉ? Thứ lỗi do em chỉ vô tình nhémebca nói:Chết thật, em thì vào để "lại quả" vụ chức tước, còn bác Hải thì mon men chạy chọt chân ke toán trưởng vậy mà lộ hết rồi. Hôm nay bác Couto có gửi 3 ngàn vô để cạnh tranh với bác Hải.
Cám ơn các bác đã có buổi gặp mặt rất vui và thân tình cùng em mặc dù thời gian gấp gáp.
Tạm biệt các bác và hẹn gặp các bác dịp gần nhất.
Ps: Vụ bị hoãn bay là do cô bé mua vé ở Cty báo em là 9h30 tối bay. Vậy là em cứ vô tư đến 8 giờ tối mới về ra sân bay. Nhưng khi về giở vé ra thì té ngửa vì giờ hạ cánh mới là 21h30, giờ bay là 19h30.![]()
![]()

