9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Cậu ê...!
Chú Phỉnh này ngoài ăn hại thì làm được gì đâu mà đái hay tiểu....
Họ vẫn coi xăng hay xe cộ... là hàng xa xỉ như rượu, thuốc lá để đánh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế được tính theo kiểu thuế chồng thuế.... Chú Phỉnh nhận trách nhiệm điều tiết giá cả, lợi nhuận và cấp phép cho các cty nhập khẩu đầu mối xăng dầu nhưng vẫn theo cơ cấu xin cho (chỉ có gần 20 pháp nhân mà chủ yếu là sân sau của ai đó được phép nhập khẩu vào), cách làm giá thì ko giống ai trên toàn trái đất này theo kiểu tự tay bóp chim mình (nhưng lại nhận là thông minh và công bằng). Các NM sản xuất thì liên doanh nhưng lại nắm cổ phần ít và chấp nhận các điều khoản bất lợi nên méo nói được....(ai nhớ hồi coca hay unilever vào ntn thì giờ y vậy) nên cà rựt cà sụt về sản lượng và chất lượng dù mình đang mang dầu thô đi bán rẻ rồi nhập xăng dầu về (kiểu như đào lên xuất khẩu than đá rồi nhập than tổ ong về để dùng). Cái bộ của ông cán bộ đoàn học bổ túc vừa có bài phát biểu trên nghị trường thì nói thật: ăn hại từ người đứng đầu tới nhân viên thực thi. Lãnh đạo dốt, lại ngoại đạo, bị thư ký nó chơi, đưa bài phát biểu như con vẹt (đúng nhưng chưa đủ, đúng nhưng ngu, chỉ biết đổ lỗi), tầm năng lực vậy thì ko bung toang mới lạ. Chuyện kinh tế of South cưu mang cả nước thì ko cần nói nữa, xăng giả, xăng lậu, xăng được cấp phát cho CSB quay vòng ra thị trường South thì ai cũng biết rồi, ngu ở chỗ là khi đã bắt gần hết bọn nó rồi thì khi estd sản lượng giao cho các đơn vị đầu mối phải mua về hay sx thì phải + cả những chỗ này vào và + thêm cả phần long đền nền Kt phục hồi khoảng 15% nữa thì mới đủ chứ (có vẻ họ lấy số trong sổ sách năm ngoái rồi đem giao cho các đơn vị đầu mối) nên South mới bi đát như vậy. Gần 20 cái pháp nhân được nhập xăng nhưng bọn này đều làm đa ngành nghề, nó như các cái bình thông nhau và thời gian qua đều đâm vào BDS hết và đứng im như chúng ta đang đứng vậy... nên méo có tiền để đổi USD mua xăng (nếu bộ ăn hại quy định dự trữ QG xăng dầu từ ít nhất 1 tháng bán hàng và kiểm tra nghiêm thì các đầu mối này dám làm bậy rút tiền ra đầu tư ngoài ngành ko?). Các đơn vị phân phối, bán lẻ họ làm vì lợi nhuận (nhưng đôi khi lợi nhuận ở mức 0 đồng), giá xăng lại giảm liên tục và bị kiểm soát và kiểm tra gắt gao nên càng bán càng lỗ... vậy nghỉ bán khoẻ hơn ko? Tất cả đều khó khăn vậy nhưng ngoài 2% VAT giảm chung cho các nghành hàng và 50% thuế BVMT thì họ vẫn thu đủ cả các loại thuế .... kể cả quỹ bình ổn.
Cách làm việc đẩy hết khó khăn, rủi ro và đổ thừa cho phía cần lao và những người yếu thế là cách làm của Nghị Quế ngày xưa....
đô mới bị phá giá thêm là vì muốn hút thêm đô trong dân thì có nghĩa là dự trữ QG đang thiếu nghiêm trọng... hệ luỵ sẽ đến trong thời gian tới khi các mặt hàng nhập khẩu sẽ tăng giá...
Ko phải ngẫu nhiên mà TT CK, tín dụng, BDS và giờ tới xăng dầu đang có dấu hiệu sụm bà chè
Chú Phỉnh thấy rồi đấy, tuy nhiên muốn làm phải triệt để, thay đổi phải từ gốc, chỉ tỉa lá và bẻ cành sâu thì muôn đời....cái cây nó úa, héo do rễ và thân cây bị bệnh!
Đang chữa ung thư bằng cách uống thuốc giảm đau thôi!
Thôi, bác lo về mà điều binh khiển tướng đi. Tại bác phát động chiến tranh nên giờ dân ta nó khổ thế đấy. Đánh thì đánh luôn cho xong đi, cò cưa cù nhầy mãi chỉ khổ mấy thèn dân đen thôi.
 
Hạng C
20/4/18
966
1.786
108
47
Bình Dương
Thôi, bác lo về mà điều binh khiển tướng đi. Tại bác phát động chiến tranh nên giờ dân ta nó khổ thế đấy. Đánh thì đánh luôn cho xong đi, cò cưa cù nhầy mãi chỉ khổ mấy thèn dân đen thôi.
Lại đổ thừa thằng Ngố? Thằng KGB đó coi như chết rồi...? Nhà mình bị đói ăn vì thằng ở làng khác nó đánh hàng xóm nhà nó và đang bị phạt vạ hử?
Ngửi được ko?
 
  • Haha
Reactions: triet gpvn
Hạng F
29/10/16
11.566
22.056
113
Pháp
Lại đổ thừa thằng Ngố? Thằng KGB đó coi như chết rồi...? Nhà mình bị đói ăn vì thằng ở làng khác nó đánh hàng xóm nhà nó và đang bị phạt vạ hử?
Ngửi được ko?
Được chứ, điểu hình là EU, đang mua rìu của TQ với giá cắt cổ, để chặt củi trên trừng để qua mùa đông đây, vậy có ảnh hưởng không ? Đồng tiền đang giảm mạnh, ngay cả €, VNĐ,£ cũng vậy ..chỉ có $ là tăng lên, nhưng đồ cũng đắt ngay cả bắc mỹ ...

Thế giới phẳng, do đó không thể như Robinson, kiểu nuôi heo, phân nuôi cá, cá nuôi người, phân người trồng rau, trồng lúa rồi cho heo ăn

Các xứ đang bị khủng hoảng kinh tế, sức mua giảm lại, VN mình thì xuất cãng nhiều, nhưng không mua nhiều vì khủng hoảng về kinh tế. Là ảnh hưởng toàn cầu
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Lại đổ thừa thằng Ngố? Thằng KGB đó coi như chết rồi...? Nhà mình bị đói ăn vì thằng ở làng khác nó đánh hàng xóm nhà nó và đang bị phạt vạ hử?
Ngửi được ko?
Nhiều khi em thấy bác nói chuyện thông cmn thái VL luôn. Đôi khi nói chuyện lại như thằng chí phèo những năm 1945. haizzz:p:p:p
 
  • Haha
Reactions: Osin
Hạng C
20/4/18
966
1.786
108
47
Bình Dương
Được chứ, điểu hình là EU, đang mua rìu của TQ với giá cắt cổ, để chặt củi trên trừng để qua mùa đông đây, vậy có ảnh hưởng không ? Đồng tiền đang giảm mạnh, ngay cả €, VNĐ,£ cũng vậy ..chỉ có $ là tăng lên, nhưng đồ cũng đắt ngay cả bắc mỹ ...

Thế giới phẳng, do đó không thể như Robinson, kiểu nuôi heo, phân nuôi cá, cá nuôi người, phân người trồng rau, trồng lúa rồi cho heo ăn

Các xứ đang bị khủng hoảng kinh tế, sức mua giảm lại, VN mình thì xuất cãng nhiều, nhưng không mua nhiều vì khủng hoảng về kinh tế. Là ảnh hưởng toàn cầu
Cậu đang ở EU? Fake?
Đọc báo quốc doanh đưa tin ngày 26/10 theo link dưới nhé:
Bọn nào rảnh đi mua rìu để đốn củi vậy?
EU nó đã tự lo được hết và cùng đồng lòng với nhau để chống Ngố, khó khăn ư? cực kỳ khó khăn vì hầu như các nước EU phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng từ Ngố. Sao họ làm được những điều mà báo quốc doanh phải công nhận?
Đắt hơn? có nhưng ko thiếu...và méo cần Ngố....
Quay lại chủ đề chính ở ao làng: đắt ko? có (theo giá TG), thiếu ko? có (do Ngố?), Đổ thừa nó là căn nguyên của Ao làng rồi?
Châu á chỉ có vài nước bị thiếu xăng dầu....? ai thì tự google nhé?
Khủng hoảng kt thì bắt nguồn từ Mỹ vs TQ (thời Trump rồi), Ngố chỉ như nhát chém bồi chứ ko phải nguyên nhân.
Báo với cậu là ta đang xuất siêu hơn 1% so với tổng kim ngạch xnk. Đế Quốc Mỹ đang là nước mà ta xuất siêu lớn nhất, ta nhập siêu từ Bắc Lào nhiều nhất.
1666922734095.png


Khi đô bị phá giá thì chú phỉnh ngon nhưng ko nhiều vì chênh lệch xuất siêu có hơn 2%, Bắc Lào là ngon nhất nhưng cần lao thì....?
Còn chuyện phân tro, trồng rau nuôi cá là cậu tự nghĩ ra đấy nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
20/4/18
966
1.786
108
47
Bình Dương
Nhiều khi em thấy bác nói chuyện thông cmn thái VL luôn. Đôi khi nói chuyện lại như thằng chí phèo những năm 1945. haizzz:p:p:p
Cậu biết vì sao Thiên đường mình cứ loay hoay như bây giờ ko?
Vì có cực rất nhiều những đứa như cậu và tôi đấy. Học thức thì có thể có nhưng văn hoá kém vì chỉ chăm chăm vào công kích cá nhân khi tranh luận một vấn đề nào đấy của XH, xe cộ....
Ai cũng có thể thành Chí phèo hoặc AQ trong mắt ai đó nên khoan vội nói ra...?
Bonus cho cậu 1 đoạn của Chí Phèo Ngoại truyện nhé (xem thử ai giống Chí phèo hơn):
"Chuyện đâm chém trong tác phẩm Cái Lò Gạch ở đây không bàn tới nữa vì ai cũng biết rồi….
Chuyện thằng bố chết thì thằng con sẽ bị người ta cho ăn bùn cũng không bàn nữa vì trong chuyện của cụ Nam Cao có cả…
Chuyện này hồi trước cụ vội quá nên không tiếp tục nữa, thực ra là Chí Phèo sau khi đâm chết Bá Kiến thì tự tử, tưởng chết nhưng thực ra là không chết…
Quan Huyện nghe tin vội vã chỉ đạo: phải cứu bằng được thằng Chí vì đây là nhiệm vụ chính trị… nó dám đâm chết cái thằng “đập bàn đập ghế đòi cho được năm đồng rồi vứt lại năm hào vì thương anh túng quá” là thằng sẽ dùng được…
Chuyện vật vã cứu chữa cho Chí tốn kém, nhiêu khê với ngân sách của huyện nghèo cũng không bàn nữa… chỉ nói chuyện sau khi Chí khoẻ lại thì quan Huyện bày tiệc gọi Chí vào tiếp riêng một buổi và sau đó gọi Chánh tổng mới vào chỉ đạo dặn dò…
Vài tháng sau thấy Làng tổ chức cưới thị Nở cho Chí, cấp sổ đỏ chỗ lò gạch để vợ chồng Chí ở. Cả làng nhất trí bầu Chí vào Hội Đồng Nhân Quyền Làng….Thị Nở được ưu tiên đi qua làng khác làm ăn, buôn bán, thằng cu con tên Chuối được học chữ, miễn giảm học phí….
Chí tự hào lắm…. sau những phiên tuần đinh bảo đảm an ninh trật tự ở cái ao trước cổng làng và sau những buổi giáo dục, huấn thị cho lớp trẻ sa ngã của làng do Huyện tổ chức thì những đêm trăng uống rượu một mình (chửi vợ, đánh con, phạt vạ lung tung trong nhà thì vẫn đều tắp lự), Chí cười như Liên Xô dẫm phải cứt và luôn vỗ ngực với vợ con: DM, mình phải như thế nào thì người ta mới đối xử với mình thế chứ! nhỉ?
Làng quê yên ắng hẳn và người làng có việc phải đi qua nhà Chí đều cười rất duyên.....
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Cậu biết vì sao Thiên đường mình cứ loay hoay như bây giờ ko?
Vì có cực rất nhiều những đứa như cậu và tôi đấy. Học thức thì có thể có nhưng văn hoá kém vì chỉ chăm chăm vào công kích cá nhân khi tranh luận một vấn đề nào đấy của XH, xe cộ....
Ai cũng có thể thành Chí phèo hoặc AQ trong mắt ai đó nên khoan vội nói ra...?
Bonus cho cậu 1 đoạn của Chí Phèo Ngoại truyện nhé (xem thử ai giống Chí phèo hơn):
"Chuyện đâm chém trong tác phẩm Cái Lò Gạch ở đây không bàn tới nữa vì ai cũng biết rồi….
Chuyện thằng bố chết thì thằng con sẽ bị người ta cho ăn bùn cũng không bàn nữa vì trong chuyện của cụ Nam Cao có cả…
Chuyện này hồi trước cụ vội quá nên không tiếp tục nữa, thực ra là Chí Phèo sau khi đâm chết Bá Kiến thì tự tử, tưởng chết nhưng thực ra là không chết…
Quan Huyện nghe tin vội vã chỉ đạo: phải cứu bằng được thằng Chí vì đây là nhiệm vụ chính trị… nó dám đâm chết cái thằng “đập bàn đập ghế đòi cho được năm đồng rồi vứt lại năm hào vì thương anh túng quá” là thằng sẽ dùng được…
Chuyện vật vã cứu chữa cho Chí tốn kém, nhiêu khê với ngân sách của huyện nghèo cũng không bàn nữa… chỉ nói chuyện sau khi Chí khoẻ lại thì quan Huyện bày tiệc gọi Chí vào tiếp riêng một buổi và sau đó gọi Chánh tổng mới vào chỉ đạo dặn dò…
Vài tháng sau thấy Làng tổ chức cưới thị Nở cho Chí, cấp sổ đỏ chỗ lò gạch để vợ chồng Chí ở. Cả làng nhất trí bầu Chí vào Hội Đồng Nhân Quyền Làng….Thị Nở được ưu tiên đi qua làng khác làm ăn, buôn bán, thằng cu con tên Chuối được học chữ, miễn giảm học phí….
Chí tự hào lắm…. sau những phiên tuần đinh bảo đảm an ninh trật tự ở cái ao trước cổng làng và sau những buổi giáo dục, huấn thị cho lớp trẻ sa ngã của làng do Huyện tổ chức thì những đêm trăng uống rượu một mình (chửi vợ, đánh con, phạt vạ lung tung trong nhà thì vẫn đều tắp lự), Chí cười như Liên Xô dẫm phải cứt và luôn vỗ ngực với vợ con: DM, mình phải như thế nào thì người ta mới đối xử với mình thế chứ! nhỉ?
Làng quê yên ắng hẳn và người làng có việc phải đi qua nhà Chí đều cười rất duyên.....
Nay nghe tin ngố mới thắng to. Bác lại thông thái ra hẳn nhỉ.
 
  • Haha
Reactions: Osin