QL 14 cách đây 1 năm rưỡi . E qua gia nghĩa bị 1 nhóm ném ghạch vào xe, em dừng lại có 2 xe máy đuổi theo cách 20 M chúng đứng sau đít xe e., trên xe em có 7 thằng cởi Trần đồng loạt nhảy xuống thì 2 xe máy rồ ga quay đầu. Cả bọn em nhảy lên xe quay đầu đuổi chúng phi vào lô cao su bọn e bó tay. Hôm đó ít người chúng sẽ áp sát và kiếm tiền . Xe em bị lõm hông về làm bảo hiểm . Hôm đó bọn em tiếc là ko để 1 thằng xuống rồi cả bọn nhảy xuống sau chắc lại dc lên báo.
Hôm bữa, khoản 1 giờ 30 khuya, E đi từ Cao tốc LT về Q.9, có thằng cô hồn chạy 2B chở 1 đứa con gái tóc đỏ hoe ở khúc Nguyễn Duy Trinh và Lã Xuân Oai, Q.9 lạng lách, chạy lên đầu xe e rồi thắng gấp, làm e thắng gấp vài lần muốn nhào cả người về kính lái xe phía trước, tức quá, lần cuối cùng nó thắng gấp phá e là lần cuối e tông vào đít xe nó rồi nó mất tay lái té qua bên phải xe e. E nhấn gas đi thật nhanh, lúc nhìn kính chiếu hậu thì thấy thằng cô hồn với con bồ của nó nằm đường, ko thấy đứng dậy luôn. Tổng thiệt hại là 1 chai để sơn và sữa phần đầu cản xe bị móp vì tông cái thứ cô hồn đó, nhưng trong lòng e vẫn thấy sướng và vui.![]()
quá bá đạo.
Ps. Nếu gặp e thì em phóng lên song song với nó. Rồi ép trái phải tuỳ trường hợp cho nó ngã
Em thấy bác xử lý như vậy là khéo, còn bác ashigu bạo lực quáquá bá đạo.
Ps. Nếu gặp e thì em phóng lên song song với nó. Rồi ép trái phải tuỳ trường hợp cho nó ngã![]()
Pháp luật VN nó tào lao lắm mấy a à, mấy a tông nó trong khi nó chưa thực hiện được ý đồ thì mấy a bóc lịch mệt nghỉ nhé. lúc đó nó vừa được nuôi cơm free vừa ngồi cười hả hê vì giờ đây vợ con mấy a rồi nó cũng ăn chán chê vào 1 đêm mưa gió nào đó. Giống vụ tài xế xe mer bị bẻ gương mà đạp ga đâm thằng cướp thì lúc lên báo có ông luật sư nói cũng may tên cướp ko sao chứ nó mà bị sao thì taafi xế vẫn ở tù.
Chán cái luật pháp vô lý và khốn nạn này quá rồi mấy thím à. Em mà ko bị dính mấy cái đảng điết chắc em phi qua bên kia từ đời nào rồi.
Chán cái luật pháp vô lý và khốn nạn này quá rồi mấy thím à. Em mà ko bị dính mấy cái đảng điết chắc em phi qua bên kia từ đời nào rồi.
Em thấy bác xử lý như vậy là khéo, còn bác ashigu bạo lực quá
bình thường e rất từ tốn. Mà gặp mấy đua tào lao mía lao là e làm cho bỏ ghét
cũng có lýbình thường e rất từ tốn. Mà gặp mấy đua tào lao mía lao là e làm cho bỏ ghét![]()

Một khi gặp cướp có đầu óc , các bác phải suy nghĩ và tư vấn phương án cụ thể và hiệu quả hơn . Các bác cứ nói phang luôn , chạy luôn ...
Vô tình huống bị chặn đường rồi thì tông hay phang bằng cách nào . Các bác cũng biết nhiều tuyến đường ở Bình phước hay Tây ninh toàn đi trong rừng cao su hàng mấy chục cây số . Em đã đi mấy lần may mà ko gặp cướp chứ gặp cũng chưa biết xử trí thế nào . Một khúc cây to chăn ngang đường chặn đường tiến của bác . Hai chiếc xe gắn máy phía sau đủ ngáng đường lui . Đường tối thui không một bóng người . Làm gì bi giờ mới là quan trọng nè .
Vô tình huống bị chặn đường rồi thì tông hay phang bằng cách nào . Các bác cũng biết nhiều tuyến đường ở Bình phước hay Tây ninh toàn đi trong rừng cao su hàng mấy chục cây số . Em đã đi mấy lần may mà ko gặp cướp chứ gặp cũng chưa biết xử trí thế nào . Một khúc cây to chăn ngang đường chặn đường tiến của bác . Hai chiếc xe gắn máy phía sau đủ ngáng đường lui . Đường tối thui không một bóng người . Làm gì bi giờ mới là quan trọng nè .
em thấy cái cây to thì ko cán dc, nhưng xe máy thì mình cán dc bác ahMột khi gặp cướp có đầu óc , các bác phải suy nghĩ và tư vấn phương án cụ thể và hiệu quả hơn . Các bác cứ nói phang luôn , chạy luôn ...
Vô tình huống bị chặn đường rồi thì tông hay phang bằng cách nào . Các bác cũng biết nhiều tuyến đường ở Bình phước hay Tây ninh toàn đi trong rừng cao su hàng mấy chục cây số . Em đã đi mấy lần may mà ko gặp cướp chứ gặp cũng chưa biết xử trí thế nào . Một khúc cây to chăn ngang đường chặn đường tiến của bác . Hai chiếc xe gắn máy phía sau đủ ngáng đường lui . Đường tối thui không một bóng người . Làm gì bi giờ mới là quan trọng nè .
