Lái xe ban đêm cũng là một cái thú,e thì thích đi đâu xa e hay chạy ban đêm
Đà Lạt hay Nha Trang 22 giờ là e xuất phát sáng tới cfe ăn sáng là chơi luôn
Trước giờ e đi bị chặn 2 lần nhưng lần nào e cũng nhấn thêm ga càn tới luôn,tới đâu thì tới chứ dứt khoát k dừng xe,cũng may cho e là tụi nó dạt ra hết
Mấy bác tin e đi,nó muốn chặn xe mình thì nó cũng đã chuẩn bị tình huống gặp những ng có máu khìn như e để xe lao thẳng vào tụi nó
E chạy chiếc Land-cruiser đi Đ lạt gần tới La ngà có 2 chiếc honda từ rừng cao su chạy ra vượt lên trước đầu xe e rà thắng chạy chậm lại là e hiểu liền,e về số 3 cho xe gầm lên là tụi nó lật đật dạt xe ra luống cuống rớt dép rồi e nhấn thêm ga gí tụi nó toán loạn
Đà Lạt hay Nha Trang 22 giờ là e xuất phát sáng tới cfe ăn sáng là chơi luôn
Trước giờ e đi bị chặn 2 lần nhưng lần nào e cũng nhấn thêm ga càn tới luôn,tới đâu thì tới chứ dứt khoát k dừng xe,cũng may cho e là tụi nó dạt ra hết
Mấy bác tin e đi,nó muốn chặn xe mình thì nó cũng đã chuẩn bị tình huống gặp những ng có máu khìn như e để xe lao thẳng vào tụi nó
E chạy chiếc Land-cruiser đi Đ lạt gần tới La ngà có 2 chiếc honda từ rừng cao su chạy ra vượt lên trước đầu xe e rà thắng chạy chậm lại là e hiểu liền,e về số 3 cho xe gầm lên là tụi nó lật đật dạt xe ra luống cuống rớt dép rồi e nhấn thêm ga gí tụi nó toán loạn