Hạng C
26/9/12
860
306
63
theo e thì quan trọng là cái thái độ của mấy a GT. nhẹ nhàng-mềm mỏng thì ok--còn vừa vô mà đã hổ báo + hù doạ các kiểu thì cứ thăng tay.
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
oT?To nói:
huynguyen1204 nói:
Hoàn toàn có quyền bác ơi, họ có thể lập luận với 2 từ rất là xa xỉ, "tình nghi" có vi phạm thì họ có quyền dừng xe bác để vạch lá tìm sâu!
Vậy XXX hứng chỗ nào thì đứng lại hỏi cũng được hả bác?
Bây giờ em chỉ bác chỗ này hén, Khúc trạm thu phí Bến Xe Miền Tây (cũ) - gần ngã 4 An Lạc xxx hay đứng 2 đầu để bắt các xe chạy vào làn giữa )nơi có 3 làn đường (tại đây đã có 412 hết rồi) . Cái lỗi này gọi là "lấn tuyến" theo định nghĩa của các anh ấy. Bữa nào bác thử chạy ra làn giữa xem các anh ấy nói bác là kiểm tra hành chính hay là chạy lấn tuyến, nếu bác lập luận thắng thì thế nào cũng sẽ nói là "tôi kiểm tra hành chính anh" thì bác nhớ hỏi các anh ấy có phải điểm đen ATGT hay như thế nào nhé.

Đã mấy lần cố tình "vi phạm" theo các lỗi của xxx mà sao họ k bắt em vào, mà cứ me vào những người không am hiểu và 2 bên làm ảo thuật với nhau. Lúc trước khi mà chưa có 412 thì họ còn mang cả xe tải đến nữa, có cả lực lượng CSCĐ mới ghê!