Thảo Luận Chung Khi các mợ đi chợ

Hạng D
8/10/14
2.171
31.545
113
Đã đỗ ngược chiều, lại trên vạch đi bộ, thêm không sát lề, bánh xe cũng không thẳng.
Không biết mợ tài này chạy xe được bao lâu nữa thì "bùm" đây ???
Bánh xe thẳng để làm gì vậy Anh?
 
Hạng D
8/10/14
2.171
31.545
113
Thẳng để thể hiện mình là người cẩn thận, và có thể là người chạy xe lâu rồi, cũng để đẹp.
:3dcuoi:
Đẹp thì được ,chứ tài pro luôn để bánh lái hướng ra,tránh lái nguội nhiều
 
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Bánh xe thẳng để làm gì vậy Anh?
Bánh không thẳng thể hiện người lái cẩu thả, hoặc mới lái, hoặc ngông nghênh => Dễ làm người khác dự đoán về 1 tai nạn không xa dành cho tài, mà nguyên nhân tai nạn là các tính cách trên.
 
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
:3dcuoi:
Đẹp thì được ,chứ tài pro luôn để bánh lái hướng ra,tránh lái nguội nhiều
thẳng hay không thẳng không liên quan đến đánh lái nguội nhiều hay ít đâu anh.
Đến thẳng, Xuất phát rẽ:
-Bánh Không thẳng: đánh nguội sau khi dừng. Thẳng: đánh nguội trước khi đi
hoặc rẽ đến, xuất phát thẳng:
- Bánh Không thẳng: đánh nguội trước khi đi. Thẳng: đánh nguội sau khi dừng.
Hoặc đến thẳng, xuất phát thẳng:
-Bánh Không thẳng: đánh nguội sau dừng và cả trước đi. Thẳng: không cần đánh nguội
Hoặc rẽ đến, xuất phát cũng rẽ:
-Bánh Không thẳng: không đánh nguội. Thẳng: đánh nguội sau dừng và trước đi.

Qua 4 trường hợp, kết luận bánh thẳng hay không thẳng , việc đánh lái nguội cũng như nhau.
 
Hạng B2
15/1/05
140
141
43
Em thấy mợ ấy đổ như thế rất là nhân văn. Ko che tầm mua bán của tiểu thương, cảng báo từ xa củng như lấy thân xe của mình để bảo vệ dân qua đường và sẳn tiện gây sự chú ý cho ai đó rảnh rổi để ý chụp hềnh đóa mòa ^^
 
Hạng B2
4/6/14
353
333
63
45
Bình Dương
Bánh không thẳng thể hiện người lái cẩu thả, hoặc mới lái, hoặc ngông nghênh => Dễ làm người khác dự đoán về 1 tai nạn không xa dành cho tài, mà nguyên nhân tai nạn là các tính cách trên.
Cái này mới nghe Bác đánh giá con người qua việc bánh xe thẳng khi đi đậu, nể cái tính suy diễn của Bác, lúc đi học, sách vở cũng hok thấy ghi gì cả, có sách hương dẫn phải để banh xe quẹo qua 1 bên khi đậu giữa dốc.
Tai nạn thì chỉ cân sơ xẩy 1 cái là đến thôi, chứ đoán mò, suy đoán lung tung như Bác thì chịu. ( mặc dầu mợ này đậu như thế thì hok đúng, nhưng Bduong thì khác xì phố, phải có nét đặc trưng chứ, kekke )