Hạng D
20/9/16
1.775
2.280
113
Mình không kỳ thị người đi xe máy nhưng rất ghét cái bọn chạy xe máy ý thức thấp kém gây kẹt xe cho đã rồi về nhà lên mạng chửi kẹt xe là do oto. Rồi đòi hỏi oto phải đi thế này thế kia. Những hình ảnh này là quá quen thuộc với SG:


118923127_10158781894884539_3685437186056238689_n.jpg

118842654_3338384812904944_2958511964398663031_n.jpg

118790189_3338384959571596_7123148078213173022_n.jpg

118122342_1779535262197833_4723315111228606951_n.jpg


Khi chạy xe máy, sao nhiều người lại tùy tiện và ý thức kém đến thế


2414533-49386b9a1bf451ae2c071fa7efffd5ee.jpg



Credits:
https://www.facebook.com/xemayngu/
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Văn hoá xe máy là ùn tắt thì tìm đường thoát thôi. Leo vĩa hè, chạy ngược chiều, len lõi....
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.352
113
58
Văn hoá xe máy là ùn tắt thì tìm đường thoát thôi. Leo vĩa hè, chạy ngược chiều, len lõi....
Do việc thực thi xử phạt quá tồi nên mới như vậy, đi ô tô vì sợ bị phạt nên mới không dám leo lề, ngược chiều...
Cứ phạt thật nghiêm, phạt liên tục, phạt thật đúng... thử xem còn ông xe máy nào dám như vậy nữa không.
Ý thức không tự nhiên mà có. Nước ngoài thì luật nghiêm, CSGT không ăn hối lộ, cộng với giáo dục từ bé...thì từ từ mới tạo nên ý thức. Đừng mong chờ ý thức hay văn hóa GT gì gì đó tự đến...với mọi người...
 
Hạng C
11/8/16
767
2.506
93
54
TP.HCM
Xe ô tô mà phi ngược chiều là lên báo đài và ăn biên bản ngay. Còn xe gắn máy (kể cả xe mắc tiền và xe rẻ tiền) có thể đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, dừng đỗ bừa bãi thoải mái. Ngay cả phạt nguội nhé, có chỗ gắn camera thấy xe ô tô bị gửi giấy phạt, trong khi xe 2b chạy thường xuyên mà không thấy ai nhận giấy phạt cả.
 
Hạng B2
22/10/13
306
907
93
Giờ ra đường em thấy đa số ( không phải tất cả ) người đi xe máy và xe đạp thể dục ( em cũng là người đi xe máy ) :
  • Đèn tín hiệu giao thông chỉ có màu vàng và xanh : nên họ không dừng ( vì đèn đỏ cũng chạy luôn ).
  • Không cần biết bảng phân làn là gì , chỗ nào trống là chạy.
  • Không cần biết lúc nào được rẽ trái , chỉ cần làn đi thẳng dừng là họ rẽ trái ( vd : ngã tư KCN Vĩnh Lộc - QL1A ).
  • Được phép đi ngược chiều ( có khi đi thành 3-4 hàng ) : vì không thấy CSGT phạt , xe đi đúng chiều lúc nào cũng nhường 1 lối ( thực ra là nhường cho xe trong nhà ( hoặc trong hẻm ) họ ra cho dễ )
  • Không cần đội nón bảo hiểm : vì không thấy CSGT phạt nữa
Và còn nhìu nữa
 
Hạng D
21/12/17
1.771
2.733
113
40
Bạn ơi mình ko ghét xe máy như bạn, nhưng mình "sợ" xe máy lắm. Nói thật nhé, trước khi chạy ô tô mình cũng đã từng chạy xe máy, và khi đó hầu như mình không hề biết luật GT là gì cả. Đến khi cầm lái ô tô thì mình mới biết đến luật và đi xe máy an toàn hơn.

Hãy xem những người đi xe máy như bọn trẻ cấp một, vô tư, không hiểu biết, ta phải nhường nhịn từng tấc đường, bạn sẽ thấy thoải mái hơn.
 
Hạng B2
28/9/20
143
129
43
74
Vấn đề là làm cái ồn dì dc những đứa ko ý thứt? Nhức là bọn ko đọi nón bão hiểm, bọn dao hàn, dừa chại dừa bấm điện thọi, éo quan tăm đường xá con ặc gì hết!!! Ai củng cần sanh nhai, sanh xống nhưng rừn rú vậy xao dc?
 
Hạng C
29/3/15
596
538
113
41
Vấn đề là làm cái ồn dì dc những đứa ko ý thứt? Nhức là bọn ko đọi nón bão hiểm, bọn dao hàn, dừa chại dừa bấm điện thọi, éo quan tăm đường xá con ặc gì hết!!! Ai củng cần sanh nhai, sanh xống nhưng rừn rú vậy xao dc?
Về học lại tiếng Việt đi rồi viết bình luận.