Thay vì kéo mạnh thắng tay để xe đứng yên (lúc này xe vẫn D chưa về P) thì Chị lái xe đã nắm và kéo lộn vật gì đó giống như tay thắng. Hậu quả là Ông bảo vệ ngồi sát bên thét lên trong đau đớn. Trong cơn ê chề, Chị đã đạp... lút cán chân ga. Kết quả không có túi khí nào bung như mong đợi
Thay vì kéo mạnh thắng tay để xe đứng yên (lúc này xe vẫn D chưa về P) thì Chị lái xe đã nắm và kéo lộn vật gì đó giống như tay thắng. Hậu quả là Ông bảo vệ ngồi sát bên thét lên trong đau đớn. Trong cơn ê chề, Chị đã đạp... lút cán chân ga. Kết quả không có túi khí nào bung như mong đợi
Anh bị hoài nên rành ghê á!

Hông biết 2 túi khí của chị ấy sao nhể ?Thay vì kéo mạnh thắng tay để xe đứng yên (lúc này xe vẫn D chưa về P) thì Chị lái xe đã nắm và kéo lộn vật gì đó giống như tay thắng. Hậu quả là Ông bảo vệ ngồi sát bên thét lên trong đau đớn. Trong cơn ê chề, Chị đã đạp... lút cán chân ga. Kết quả không có túi khí nào bung như mong đợi
Chú bảo vệ ngồi kế bên la to thì chắc là chị ấy cầm lộn cần số mẹ rồi!
chú ấy la to khi lùi xe nhưng chị ta chưa về R nên quýnh và đạp nhầm chân ga.Hậu quả......Tạm dịch lại thử, ứ biết đúng ý anh thớt ko
Mới chụp tối nay chỗ cc em, chị ấy lái xe, ngồi bên cạnh chị trên xe là chú bảo vệ, chú ấy la to khi lùi xe làm chị em (phụ nữ nói chung, chứ ko phải là chị của em) quýnh và đạp nhầm chân ga. Hậu quả móp đầu con ecosport, mà sao túi khí không bung. Xe chị ấy mượn của khách mới nhọ, quên hỏi là chị có bằng chưa, nếu chưa ko bít bên bh có đền ko vì chị lấy xe (mượn của khách) để tập lái.
![]()