Qua anh tập cho miễn phí, khi nào biết lái thì đăng ký thi thôiCó em túc trực ở đây mà em chưa có tiền học bằng lái và chưa dành đủ tiền để mua xe! Thôi học trước cho có nhiều kinh nghiệm!![]()
- Tags
- văn hoá giao thông
Nói thiệt nghen, qua liền đó!Qua anh tập cho miễn phí, khi nào biết lái thì đăng ký thi thôi![]()
Xời, thiệt chứ gì mà sợ. Mà Ngọc ở trong Đá, còn Đá thì ở địa phương nào? gần gần thì a mang xe qua cho tập luônNói thiệt nghen, qua liền đó!![]()
Đá của em ở Quảng Nam nhưng em mang vô tận xì gòn rùi ạ!Xời, thiệt chứ gì mà sợ. Mà Ngọc ở trong Đá, còn Đá thì ở địa phương nào? gần gần thì a mang xe qua cho tập luôn![]()
Xì gòn ... bó chân rồi. Biên Hòa thì được 
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chị 2 5 tấn này biển 72 mà.
Sao thuyết minh phụ đề vào hay vậy bác? Convert video xuống xem mờ quá. Em kg tự tin để vợ em lái. Kg biết mấy bác ra sao
để lái, múc vài thằng là cứng thôi
Cực kỳ hổ báo theo kiểu "cả vú lấp miệng em" .Thể loại len lỏi để tiến lên đã trong máu ẻm rồi nên ra đường cũng chang y .Vũng Tàu em hiếm khi kẹt xe.
Chiều nay cái vụ tai nạn "đắp chiếu" nên xe bị dồn ứ. Gặp ngay người đẹp lái xe chẳng hiểu ý thức thế nào? Tông hỏng xe người ta nhưng chui ra cãi như đúng rồi!
Không biết các anh em thế nào chứ em ra đường mà gặp xế nữ là tránh xa 10 thước.
Hôm ở Đà lạt ngay vòng xoay KS thắng lợi 1 vs 3/2 cũng vậy ,mợ i10 sấn vào đuôi 2B ngã ra đường ,chij mở cửa là xối xả vào em gái đang đau đớn nằm dưới đường .Nhìn thất vọng với cách lái và hành xử của mợ Đa lạt BS49...
Phụ đề đơn giản dễ đọc thì subrip, màu mè hoa lá cành thì aegisub (dành cho phim dài, dĩ nhiên clip ngắn cũng ok)Sao thuyết minh phụ đề vào hay vậy bác? Convert video xuống xem mờ quá. Em kg tự tin để vợ em lái. Kg biết mấy bác ra sao
Còn chuyên clip ngắn, muốn nhiều hiệu ứng, chữ nhảy nhót uốn lượn, xanh đỏ tím vàng bay nhảy đủ kiểu thì xử lý trong proshow luôn.
Nạn nhân cũng 72 luôn bác ơi! Có điều người ta lịch sự ko thèm chấp chị này.Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chị 2 5 tấn này biển 72 mà.
Lúc xe em vừa đi qua là bác ấy cũng chẳng đôi co nữa, chui vào xe đi tiếp. Tội nghiệp cái ốp đuôi lại xệ xuống đường.