- Tags
- văn hoá giao thông
Sợ chị luôn, lái xe vậy mà còn cải thì không biết lúc học lái xe thầy dạy sao nữa mà có được bằng lái cũng hay.
em nói thiệt các bác chứ em không đủ can đảm để gấu nhà em lái. nhưng có điều gấu ngối sau cứ lái em suốt.
Chị bước xuống xe và quát: cái anh kia đi đứng kiểu gì thế, không thấy tui xi nhanh chuyển lane hả??? giờ xe trầy rồi bồi thường 10 chai đi 

Bác tài này hiền quá, khác nào dung túng cho mụ tưởng sai là đúng , dc nc lam tới
Lần sau xe Altis nên in đề cal và dán vào sau đít dòng chữ: "Tài nữ đang lái - xin đừng hôn đít em"
Ca khó, làm căng thì lại bị nói không rộng lượng với chị em, làm ngơ thì chị em làm tới