- Tags
- văn hoá giao thông
dạng còn lại chắc là chàng hảng hả bác?phụ nữ có 2 dạng, 1 là dạng vừa, 2 là ko phải hạng vừa đâu nha, bjo có nhìu cái mà phụ nữ làm dc mà đàn ông mình ko làm dc đâu, hì hì.
Theo e thì phải bổ sung thêm 1 dạng nữa, dạng vừa. Không phải dạng vừa và dạng rộng ra nữaphụ nữ có 2 dạng, 1 là dạng vừa, 2 là ko phải hạng vừa đâu nha, bjo có nhìu cái mà phụ nữ làm dc mà đàn ông mình ko làm dc đâu, hì hì.

Chào Chị!Có em túc trực ở đây mà em chưa có tiền học bằng lái và chưa dành đủ tiền để mua xe! Thôi học trước cho có nhiều kinh nghiệm!![]()
Em nghĩ chắc không phải ai cũng " ba trợn " nên em mong nếu có lúc nào đó gặp "mấy chị, mấy má" thì tuyên truyền giúp để tránh bớt thiệt hại cho "mọi người xung quanh" như CLIP này, thay mặc anh em OS gửi lời cảm ơn đến chị.

Ngu mới nguy hiểm chứ khôn như bác bị quẹt người ta có nói năng gì, ai lại cải với đứa ngu và ngang làm gì? kết quả chỉ rước họa vào thânThể loại này ở Vũng Tàu nhiều lắm , mấy chị Bak...này sắm xe hơi đi chứ ngu bỏ mẹ .Nhìn đội cái nón là biết dân chuyển vùng ở ngoài đó vào không đấy , láu cá lắm.![]()

em nghĩ cứ để mụ hổ báo, im lặng, ghi lại biển số, bữa nào cầm bình sơn và cục gạch, khi nào thấy em nó đậu 1 mình ko có ai cho nó vài cái "hoa văn màu mới" và " cho em nó đi thẳm mỹ viện với cục gạch còn lại rồi dong lẹ". Sống ở đời phải để cái gì để gió cuốn đi nên cho nó đi như bác chủ là quá good rồi 
