Văn hóa xếp hàng, nhường nhịn đối với dân xứ thiên đường là cái gì đó lạ hoắc. Nản 
Hồi xưa lúc em còn học đại học, trường có cái thang máy cho sinh viên với giáo viên xài chung. Gần tới giờ học thầy giáo đứng xếp hàng chờ vô thang máy trong khi bọn trẻ trâu chen nhau vô để lên lớp kịp giờ. Cuối cùng ông thầy lên lớp trễ

Hồi xưa lúc em còn học đại học, trường có cái thang máy cho sinh viên với giáo viên xài chung. Gần tới giờ học thầy giáo đứng xếp hàng chờ vô thang máy trong khi bọn trẻ trâu chen nhau vô để lên lớp kịp giờ. Cuối cùng ông thầy lên lớp trễ
Rồi anh ở Làn 1 bám đít không cho 2 anh kê bên chen vôTóm cái váy lại câu chuyện này là Bốn Làn thành Một Làn.
Nếu 1 anh kế bên chen được thì anh nối đít anh kế bên sẽ dẫn nguyên băng qua cùng
A nhường B --> C, D, E, F, ..... hết chữ cái cũng ko nhường A -> A vs C,D, E, F ...hết chữ cái húc nhau -> tắc nguyên con ... bệnh này khó trị tái xứ vịt vì thằng nào cũng muốn khôn hết phần của nhau.
em cũng hay gặp tình trạng như thế này , các anh nghiêm túc ta xếp hàng để chờ tới lượt cua trái - phải , có 1 anh ko thích xếp hàng chạy lên thẳng gần tới đèn -> đá xi nhan chen vào lane đang xếp hàng , kq là tắc nguyên con tiếp trong đó có em đang đi thẳng
em cũng hay gặp tình trạng như thế này , các anh nghiêm túc ta xếp hàng để chờ tới lượt cua trái - phải , có 1 anh ko thích xếp hàng chạy lên thẳng gần tới đèn -> đá xi nhan chen vào lane đang xếp hàng , kq là tắc nguyên con tiếp trong đó có em đang đi thẳng
Muốn như bác nói thì cơ quan chức năng cần phải đặt mấy cái màn hình LED to vất vả ở rất nhiều các cửa ngõ tp, trọng điểm kẹt xe. Sau đó, cho thiết kế mấy vái animation minh họa, to, rõ, sinh động, vui nhộn, dễ hiểu đến mức điếc cũng hiểu, mù chữ cũng hiểu, thiểu năng cũng hiểu thì sau 3 tháng, chiếu 24/24 chắc sẽ có chuyển biến.Những chỗ đường đang nhiều làn vì sự cố mà đóng bớt làn thì các anh nên nhường.
Mình đang nói đến cái cách Cài răng lược.
Khi có sự cố, các anh giao thông nên đứng hướng dẫn từ xa chứ đừng để dồn thành 1 cục mà lái xe không hiểu phía trước có chuyện gì.
Tưởng tượng là có chuyển biến thật thì thuê làm thêm mấy cái animation về bóp kèn, nhường đường, đèn pha nữa là thành tp văn minh ngay.
Chuyện này gợi nhớ 1 thời đi phà Cát Lái, cả đoàn xe xếp hàng xuống phà tự nhiên lù lù vài anh chen lên, phát bực. Đường xuống phà lúc đó không bị bóp chi hết, chỉ có 1 làn từ xa lắc.Tóm cái váy lại câu chuyện này là Bốn Làn thành Một Làn.
Đúng là ở VN: 2 người trở lên là chen lấn, 3 người đàn bà thành cái chợ.
Ờ vậy mà chuyện phà Cát Lái giờ nhớ lại như truyện cổ tích.
Cấm nói láiTóm cái váy lại câu chuyện này là Bốn Làn thành Một Làn.