Tập Lái
28/3/19
34
16
16
30
Tài xế xe bán tải sau khi gây tai nạn liên hoàn thì được người dân giữ lại, nhưng đã sử dụng rìu tấn công người dân khiến một người bị thươn. Sau đó bỏ chạy, trên đường bỏ chạy tông bị thương hai cảnh sát giao thông bị thương.

Khi mà manh động đã đạt đến trình độ thượng thừa


Khoảng 8h sáng ngày 17/4, tài xế lái xe bán tải đã gây tai nạn liên hoàn trên khu vực phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó bị người dân quanh khu vực giữ lại, nhưng tài xế vẫn chống trả còn dùng rìu tấn công người dân khiến 1 người bị thương.

Khi mà manh động đã đạt đến trình độ thượng thừa


Sau đó, tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy, đến khoảng 8h35 tổ tuần tra của Phòng CSGT tỉnh đang trực bắn tốc độ tại QL51, đoạn ngã tư chung cư Nhà máy Đạm Phú Mỹ thì thấy xe tô tô trên chạy với tốc độ 83 km/h nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên ô tô không dừng lại mà bỏ chạy, vượt đèn đỏ.

Khi mà manh động đã đạt đến trình độ thượng thừa


Hai CSGT đã dùng mô tô truy đuổi. Đến khu vực ngã ba Cái Mép thì chiếc xe bán tải tông vào hai cảnh sát, làm họ bị thương. Nhận tin, các tổ trực trên đường đã chốt chặn, dừng được chiếc xe vi phạm, đưa tài xế vào công an xã làm việc.

Khi mà manh động đã đạt đến trình độ thượng thừa


Hiện chiếc rìu gây án đã được người dân giao nộp lại cho cảnh sát.
Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với tài xế trên.
Tài xế được xác nhận là Huỳnh Văn Chủng (SN 1976, ngụ TP HCM) lái xe bán tải BKS 51C-95229, được gia đình xác nhận là anh này đang điều trị tâm thần. Mấy ngày nay bệnh tái phát, dù người nhà quản thúc nhưng anh này đã tự ý lấy xe bỏ đi.
Khi mà manh động đã đạt đến trình độ thượng thừa

Trong hai đại uý bị đối tượng tông phải, hiện đại uý Chu Quang Sáng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa do đa chấn thương gãy tay, gãy xương sườn, nứt xương chậu...
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
Hình như báo viết thiếu hồi sau?? Cái đoạn mà bị chặn bắt lại, chắc cũng được mát-xa hơi kỹ. Thấy đứng lên không nổi, phải 2 người lôi xềnh xệch luôn kìa.
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Ông này người nhà xác định là bệnh tâm thần đang điều trị, mấy ngày nay phát bệnh ,gia đình đang quản thì trốn lấy xe đi. Tên Huỳnh Văn Chủng sn 76.
 
Hạng D
7/3/07
2.225
53.815
113
Trời nắng nóng như vậy thì 1 là chó dại rất nhiều, 2 là mấy ông ẩm IC dễ lên cơn lắm.
 
Hạng D
16/4/14
2.588
3.859
113
Nó bị tâm thần thật thì "huề cả làng" vụ này
 
Hạng D
4/7/09
4.244
7.243
113
Sài Gòn
Tx này là bạn học chung lớp dh vs mình. Dân Trà vinh, có tiền sử bệnh tám thần. Gần đây lên Zalo com lảm nhảm.