Thằng nào sai thằng ấy đền, như thế mới nâng cao ý thức được. Cứ phải đánh vào kinh tế.
trong rừng ra thì phải xài luật rừng chứ bác. Làm gì có luật biển mà xài
)
Xe máy gặp xe hơi mới có chuyện đó chứ xe máy (lớn) gặp xe đạp (nhỏ hơn) lúc đó luật rừng lại khác à nha.Khi xe lớn đi đúng xe bé vô pháp luật ... nhưng chủ sở hữu xe lớn vẫn phải bồi thường thiệt do đây là phương tiện giao thông vận tải cơ giới cũng là nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.
Người ta chỉ chặt rừng để nuôi heo, lấy cây làm chổi, nuôi gà thôi. Nên yên tâm sẽ kg bao giờ hết đâu.Khi nào rừng bị chặt hết thì khi đó hết luật rừng, còn khi nào chặt hết thì em chệu!![]()
Nhớ cái vụ xe cont tông mấy cha đi xe đạp trên đại lộ NVL, đường của ng ta mà chạy vào như đường đua rồi xe đụng cho. Tội bác tài cont đó thôi.
cái xã hội này riết e cũng phát nản với mấy cái luật trên trời như vậy. đọc mà nhói lòng.Đây này các bác, chuyện người nhưng xem mà rút cái kinh nghiệm cho bản thân
http://vtc.vn/xa-hoi/di-dung-van-sat-nghiep-vi-nhung-ke-vo-giao-duc-di-nguoc-chieu.1-336885.htm
Luật cái cờ hó giề? nắm thằng có tóc, thằng trọc đầu thì có mà nắm bằng niềm tin, chung quy là tiền thui.cái xã hội này riết e cũng phát nản với mấy cái luật trên trời như vậy. đọc mà nhói lòng.