Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Tiếng gì anh? Có phải là... có ma không?:oops:
Ngày xưa đường trên đèo Cả nhỏ mà mùa mưa núi hay bị sạt, lở hay bị tai nạn nhiều, nhất là ở cua Đá Đen. Do là đường huyết mạch nên đường được mở rộng, kè chắn kỹ những chỗ sạt lở, những điểm đen tai nạn cũng đã được xử lý nên đường cũng thoáng và phong cảnh thì tuyệt vời.
Ma? Mình cũng nghe kể nhiều nhưng đi đêm chưa gặp lần nào.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Bữa 2/7 em đi đèo Cả thấy ngon lành đó bác. Đi ban ngày ngắm cảnh đẹp lắm. Không biết đi đêm hoặc khi trời mưa lớn thì thế nào.
Đi đêm thì cũng bình thường, chỉ chú ý đèn mấy xe ngược chiều lên dốc chỗ cua chiếu thẳng vào mắt làm mình bị lóa.
Đi ban ngày vào lúc bình minh mặt trời mới mọc hoặc lúc chiếu tà mặt trời sắp lặn cũng dễ bị chói ánh mặt trời, nhất là mấy chỗ cua đang chạy bình thường nhô ra là bị nắng chiếu.
Đèo nào cũng vậy, trời mưa tránh càng xa mấy xe tải nặng càng tốt. Lúc lên dốc họ ì ạch dễ tụt dốc, lúc xuống dốc họ dễ lố đà mà đường mưa thì trơn, mình nên đề phòng trước là yên tâm.
Đơn giản mà bác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
25/8/16
2.880
6.026
113
Đi đêm thì cũng bình thường, chỉ chú ý đèn mấy xe ngược chiều lên dốc chỗ cua chiếu thẳng vào mắt làm mình bị lóa.
Đi ban ngày vào lúc bình minh mặt trời mới mọc hoặc lúc chiếu tà mặt trời sắp lặn cũng dễ bị chói ánh mặt trời, nhất là mấy chỗ cua đang chạy bình thường nhô ra là bị nắng chiếu.
Đèo nào cũng vậy, trời mưa tránh càng xa mấy xe tải nặng càng tốt. Lúc lên dốc họ ì ạch dễ tụt dốc, lúc xuống dốc họ dễ lố đà mà đường mưa thì trơn, mình nên đề phòng trước là yên tâm.
Đơn giản mà bác.
Tết vừa rồi em có về Phú Yên. Bác có thấy em liều không chứ em thấy em cũng liều thiệt. Lấy bằng năm 2015, để đó. Tháng 8/2016 mới mua xe, nhờ bạn dợt cho đi Bình Dương. Xong chỉ chạy lòng vòng TP và Vũng Tàu. Dzậy mà Tết lấy con xe chở cả nhà đi về Phú Yên. Nhưng em canh đi sáng sớm (5h) nên về tới đèo Cả khoảng 4 giờ chiều nên còn sáng. Leo đèo cứ từ từ nối đôi, cũng có vượt xe tải nhưng chỉ vượt từng chiếc 1 và kinh nghiệm của em là phải liếc tới 2 cua tiếp theo thấy thoáng xe ngược chiều thì mới vượt.
Tết còn chơi chuyến Tuy Hòa-Quy Nhơn qua đèo Cù Mông.
Đến giờ thì đi được Đà Lạt, Tây Ninh, Châu Đốc... nên cũng cứng hơn được chút, quan trọng là mình chạy đúng làn, đúng tốc độ, có tầm nhìn xa chút để xử lý kịp, đã vượt xe là em về số nhấn ga là vượt liền không chần chừ, càng chần chừ thì khoảng cách xe ngược chiều càng gần càng nguy hiểm.
Đó là kinh nghiệm sau 1 năm cầm lái và 10 000 km đường đã qua. Em xin hết ạ
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Tết vừa rồi em có về Phú Yên. Bác có thấy em liều không chứ em thấy em cũng liều thiệt. Lấy bằng năm 2015, để đó. Tháng 8/2016 mới mua xe, nhờ bạn dợt cho đi Bình Dương. Xong chỉ chạy lòng vòng TP và Vũng Tàu. Dzậy mà Tết lấy con xe chở cả nhà đi về Phú Yên. Nhưng em canh đi sáng sớm (5h) nên về tới đèo Cả khoảng 4 giờ chiều nên còn sáng. Leo đèo cứ từ từ nối đôi, cũng có vượt xe tải nhưng chỉ vượt từng chiếc 1 và kinh nghiệm của em là phải liếc tới 2 cua tiếp theo thấy thoáng xe ngược chiều thì mới vượt.
Tết còn chơi chuyến Tuy Hòa-Quy Nhơn qua đèo Cù Mông.
Đến giờ thì đi được Đà Lạt, Tây Ninh, Châu Đốc... nên cũng cứng hơn được chút, quan trọng là mình chạy đúng làn, đúng tốc độ, có tầm nhìn xa chút để xử lý kịp, đã vượt xe là em về số nhấn ga là vượt liền không chần chừ, càng chần chừ thì khoảng cách xe ngược chiều càng gần càng nguy hiểm.
Đó là kinh nghiệm sau 1 năm cầm lái và 10 000 km đường đã qua. Em xin hết ạ
Bác vậy là OK rồi.
Xác định từ đầu chạy xe không bon chen là đi đến nơi về đến chốn à.
Chúc mừng bác, cố gắng phát huy nha bác.
 
Hạng C
17/7/14
503
29.983
93
Ngày xưa đường trên đèo Cả nhỏ mà mùa mưa núi hay bị sạt, lở hay bị tai nạn nhiều, nhất là ở cua Đá Đen. Do là đường huyết mạch nên đường được mở rộng, kè chắn kỹ những chỗ sạt lở, những điểm đen tai nạn cũng đã được xử lý nên đường cũng thoáng và phong cảnh thì tuyệt vời.
Ma? Mình cũng nghe kể nhiều nhưng đi đêm chưa gặp lần nào.
- Có nha bác. Mà....toàn ma nữ ko à...:D:D:D
 
  • Like
Reactions: bacai and nttanmam
Hạng D
25/8/16
2.880
6.026
113
Em xin tặng bác @bacai và các bác lão làng trong diễn đàn bài thơ sưu tầm được. Chúc các bác dồi dào sức khỏe để vui cùng ae OS:
“50 chưa phải là già
60 là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người yêu hoa
90 mới bắt đầu già
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương
100 có lệnh diêm vương
Cứ ở trên ấy yêu đương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ nằm xuống là xong một đời!”
Sưu tầm
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
- Có nha bác. Mà....toàn ma nữ ko à...:D:D:D
Đúng là trên đường thiên lý nhiều chuyện 8 cho đường đi ngắn lại, đích đến gần hơn.
Chuyện ma?
À há, "ma" này thì mình có gặp rồi, chưa kịp ngồi thì "ma" hiện ra liền, bốn anh em xách dép chạy bỏ cả cà phê. "ma" này hay ẩn hiện!, lởn vởn ở những điểm tắm heo trên đèo. Bác nào sợ ma thì tránh mấy chỗ này ra.
Cám ơn anh @nttanmam vì bài thơ động viên.
Không biết anh có biết bài thơ này không:
"Tám mươi tuổi vẫn chưa già
Thấy cơm vẫn chén, thấy gà... vẫn xơi".
 
Hạng B2
15/3/15
299
1.425
93
gửi các bác :)
http://dcic.vn/thong-xe-du-an-bot-ham-duong-bo-qua-deo-ca-vao-ngay-2182017/

Thông xe Dự án BOT hầm đường bộ qua Đèo Cả vào ngày 21/8/2017
07/08/2017 | In bài viết này
Bộ Giao thông vận tải vừa thống nhất về nguyên tắc đối với đề xuất của nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả thông xe công trình hầm đường bộ Đèo Cả vào ngày 21/8/2017.

Trên cơ sở các quy định trong hợp đồng BOT, Nhà đầu tư muốn bắt đầu thu giá dịch vụ qua hầm Đèo Cả từ ngày 1/9/2017 theo biểu mức thu phí dịch vụ sử dụng hầm đường bộ Đèo Cả theo Quyết định số 3107/QĐ – BGTVT và phụ lục hợp đồng số 12/HĐ.BOT – BGTVT.
thong-xe-du-an-bot-ham-duong-bo-qua-deo-ca-vao-ngay-2182017-6266-1.jpg
 
  • Like
Reactions: bacai and nttanmam