Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Về luật thì Mer bị sai hoàn toàn. Còn lý do sao BMW tông cũng khó hiểu, có thể lúc này chủ quan ko quan sát.
Một số người đi xe cảm tính quá, cứ lủi ra rùi họ tự né, nên VN tai nạn như vậy hoài. Hii
cái này bệnh chung, ai cũng nghĩ người khác sẽ nhường mình, hiếm người chủ động nhường người khác nhất là trong những tình huống ko rõ ràng và đang ưu tiên hơn...như 1 thói quen thành phản xạ vô điều kiện!
 
  • Like
Reactions: Navi24
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Chị Mec ra đường ko quan sát nên anh Bim muốn dạy cho chị 1 bài học cố tình ko giảm tốc tông luôn. Nhưng 1 phút nóng tính làm cả 2 đau khổ.
Trong câu hỏi luật GTĐB TN có câu:
Khi đang di chuyển trên đường gặp tình huống bất ngờ phía trước bạn xử lý ra sao:
  1. Dừng xe hoặc giảm tốc độ xe về mức an toàn.
  2. Không giảm tốc độ, đang trên đường ưu tiên thằng nào cản ủi luôn chết ráng chịu.
  3. Tăng tốc cố vượt qua cho lẹ.
  4. Cả 3 câu trả lời trên điều đúng.
Tôi nghĩ chắc anh xe Bim tích vào câu trả lời số 2.
Đó là lựa chọn cuối cùng của anh ấy !
 
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Sai bét, nhắc gì mà nhắc

nội cái số 2 là anh sai bét rồi

xem lại vụ án nổi tiếng khiến 1 người tự vẫn mới gần đây này :

https://tuoitre.vn/vu-bi-cao-tu-tu-...hieu-van-de-chua-lam-ro-20200601222046361.htm

==> 2 Cái ông tông vào xe ông này CHƯA CÓ BẰNG LÁI Lại còn uống rượu bia, nhưng cuối cùng tòa không phạt ông CHƯA CÓ BẰNG LÁI và uống rượu bia mà phạt ông bị tông xe vào TÙ !

THẤY ÔNG NÓI SAI BÉT CHƯA?
ok, ở VN trắng đen phải trái là 1 phạm trù mang tính trừu tượng phụ thuộc vào "người phán xử" và công lý luôn chỉ là diễn viên hài !
 
  • Haha
Reactions: 2NúaMT and bacai
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Không rõ sao bác lái Bim đi chậm vậy mà lo quan sát con GLC Rẽ ra nhỉ? Cái này là do k quan sát phía trước rồi, còn chị lái Mẹc cũng k quan sát gương. Tóm lại là cả đôi đều có lỗi
Do người này cứ cho là người kia nhường cho mình, cứ mạnh rạn tiến tới, nó khác phải dừng lại nhường mình...2 người tâm đầu ý hợp ! cuộc sống của họ sau này còn nhiều bi kịch hơn nữa với tính cách này :oops:
 
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Nếu không rà thắng kịp thì cũng nên đánh lái nhẹ khi không có xe ngược chiều để tránh được 1 cuộc va chạm hơn là tông cái đùng.
bạn chưa có kinh nghiệm rồi, đang đi thẳng mà bẻ lái đột ngột để tránh xe trước thì xe bồn, công, tải mà nó có đằng sau thì 20 chỗ còn lên bàn ngồi hết, chứ dăm ba cái 7 chỗ, 9 chỗ...thà tông nhẹ phía trước còn đỡ hơn ko biết cái thứ gì đằng sau !
 
Hạng C
21/11/15
525
5.092
93
39
Quận 2 hcm
bạn chưa có kinh nghiệm rồi, đang đi thẳng mà bẻ lái đột ngột để tránh xe trước thì xe bồn, công, tải mà nó có đằng sau thì 20 chỗ còn lên bàn ngồi hết, chứ dăm ba cái 7 chỗ, 9 chỗ...thà tông nhẹ phía trước còn đỡ hơn ko biết cái thứ gì đằng sau !
Đường này 1 cái xe máy còn ko có làm đếch gì có xe công nông. Giao thông phải dựa vào tình huống chứ ko phải như cái máy tính lập trình sao cứ theo vậy. Nói như ông thì đang ưu tiên cứ ai cản đường cán chết nốt. Lên rừng mà sống.
Ở đây là văn hóa nhường nhau khi tham gia giao thông. Chỉ cần 1 việc giảm nhẹ chân ga tí nhường cho chị đại đi là ko chuốc bực bội và tốn kém thời gian vào người. Còn việc chị đại băng ẩu thì sau này mấy xe khác sẽ tìm đến chị ấy nếu chị ấy ko biết sửa lỗi.
 
  • Love
Reactions: NEWDRIVER
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Chị Mẹc thích anh Bim nên thơm 1 cái. Lỗi chị Mẹc vì ra sau mà không nhìn đường còn anh Bim đang đi đường thẳng nên ưu tiên hơn.

Ơ VN các bác bình luận anh Bim thiếu quan sát, phải phanh hoặc tránh đường này nọ nhưng chạy như chị Mẹc thì ơ Mỹ là lỗi 100% rồi. Xe chạy đường ưu tiên nó đụng cho chết chứ không phải chơi đâu.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
ok, ở VN trắng đen phải trái là 1 phạm trù mang tính trừu tượng phụ thuộc vào "người phán xử" và công lý luôn chỉ là diễn viên hài !
Có lẽ do Luật không ghi rõ bên nào là bên phải, bên nào là bên trái nên tới giao lộ mấy ai nhường xe đi bên phải, tới vòng xuyến mấy ai nhường xe đi bên trái.
Phải vậy không bác?