Tập Lái
29/4/15
40
72
18
Sao không bật Haza từ lúc vào đến lúc ra, vấn đề này luật không quy định nên tùy vào cách áp dụng, không có chuẩn mực nào cả.

Chưa bàn đúng sai, mỗi lần qua vòng xoay cv Gia Định thiếu điều muốn quỳ lạy mấy bác 4b bật hazzard, ko thể nào đoán đc mấy bác ấy muốn tách vòng xoay chỗ nào, 4 chiếc như vậy vòng xoay kẹt cứng liền.
 
  • Like
Reactions: diluantran
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Chưa bàn đúng sai, mỗi lần qua vòng xoay cv Gia Định thiếu điều muốn quỳ lạy mấy bác 4b bật hazzard, ko thể nào đoán đc mấy bác ấy muốn tách vòng xoay chỗ nào, 4 chiếc như vậy vòng xoay kẹt cứng liền.
Sai tè lè, đúng ra phải phạt mấy ông lạm dụng hazard này.
 
Hạng C
3/5/10
687
4.201
93
Em tham gia một chút theo hiểu biết cá nhân:
- Xe vào giao lộ không có vòng xuyến: Đi bên nào signal bên đó. Đi thẳng: không.
- Xe vào giao lộ có vòng xuyến:
+ Vào: Do vòng xuyến hầu hết là to nên phải chuyển hướng ôm theo vòng xuyến: Signal trái.
+ Ra: Phải chuyển hướng từ cung tròn ôm vòng xuyến ra đưởng thẳng: Signal phải.
+ Rẽ phải ngay khi gặp vòng xuyến không được tính là vào vòng xuyến.
Em nhắc lại là quan điểm cá nhân, đồng ý với các bác có cùng quan điểm là vào trái ra phải hay em thường gọi là ra chào vào xin. Theo em biết vài năm trước SG có câu khẩu hiệu rất to là "nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông" - ngoài luật còn có "lệ". Sau thấy kỳ quá nên bỏ chữ này, nhưng vẫn còn đầy!
 
Hạng B2
15/9/09
303
30
28
Sáng em thường đi đường Chu Mạnh Trinh Q1, để ý 1 dàn xe tấp lề phải bật đèn loạn xạ cả lên, đa số signal trái và hazard, chỉ vài xe signal phải, em là em kết cái mấy cái "vài" này, chuẩn đ cần cmn chỉnh
 
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Ghét nhất mấy tay bật đèn báo nguy. Thấy nó khùng khùng sao í.
 
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Nếu mấy ảnh 'ní nuận' là đề báo mình đi thẳng, thì thôi, khỏi bật gì hết, người khác sẽ hiểu là đi thẳng.
 
Hạng C
20/8/14
677
698
93
Bác chủ tào lao bí đao quá, quan trọng nhất là các bác giúp em nhường bên trái khi bắt đầu vào và thoát ra vòng xuyến thật nhanh để tránh dồn cục trong vòng xuyến. Việt Nam mình vào tới vòng xuyến nhường đường bậy bạ nên ùn ứ 1 đống trong đó không giống ai.
 
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Bữa đi xe máy vô vòng xoay An Sương, em đi bên phải một xe 50 chỗ. Thấy xi nhan bên phải chớp chớp, tưởng nó xin ra. Ok, anh xin ra, tui nhường cho anh ra. Dừng xe cho hắn ra. Hắn đếu ra, cứ cắm đầu chạy trong vòng xuyến. Em nghĩ chắc tay này quên tắt xi nhan hay mở lộn bên.
Tới khi hắn vượt qua mặt, hất cái đít vô mặt mình, mình mới hiểu là hắn có thói quen quái đản như mình đã được biết.
Em nói ra để bác nào thích bật đèn báo nguy xem lại. Trường hợp này còn hiểu lầm ghê gớm hơn nhiều. Xe bên trái nghĩ bác ôm bùng binh, xe bên phải nghĩ bác ra. Có ngày 'nát gáo' nhé.
 
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Mai mốt, em chạy trên đường, em cứ để đèn báo nguy, cho xe đi sau biết em đang...đi thẳng.