Thảo Luận Chung Khó chịu không biết làm sao

Hạng B1
31/7/12
56
1
0
326 BVĐ, Q4
Có nói đấy chứ bác. Nhưng có ông nào chịu lại xem đâu, vài người dân ở đây nói vào thêm, rồi mới chịu cho em đi. Em chỉ sợ phiền cho người khác khi phải chờ đèn đỏ ở đây quá lâu, đâm ra bực bội trong người giống em thôi. Lần sau không đi đường này về nữa.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/6/11
317
3
18
44
Túm lại là bác được thả và bác ko làm hư xxx mà chỉ rước bực bội vào người thôi đúng ko nào!
Vậy thì làm 1 chai dr Thanh nhá!
Sảng khoái yêu đời, ko lo bị nóng.yeah.
 
Hạng B1
31/7/12
56
1
0
326 BVĐ, Q4
superbolt nói:
Túm lại là bác được thả và bác ko làm hư xxx mà chỉ rước bực bội vào người thôi đúng ko nào!
Vậy thì làm 1 chai dr Thanh nhá!
Sảng khoái yêu đời, ko lo bị nóng.yeah.
Cảm ơn bác!