Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
28/9/11
315
132
53
Cụ Bùi nói:
saranghae nói:
Cái vụ thông tin sáp nhập mấy ngân hàng nhỏ kiểu này thì ai dám gửi tiền tại các ngân hàng nhỏ này nửa. Đưa vào thế mấy NH này đã khó lại còn khó hơn nên sẽ tự nguyện sáp nhập sớm thôi.
Em tính không nói nhưng thấy chiều hướng các cụ bị bọn Phóng<span style=""color: #ffffff;""> tinh </span>viên báo lá cải nó "thuốc" hơi nhiều nên em liều nói vài câu. Các cụ phải hiểu rằng, khi Big Bang, toàn bộ khủng long chết hết, còn cái con bé tí như con kiến thì tồn tại từ đó đến giờ. :D 5% hay 10% của một cái thằng vốn điều lệ 1,000 tỷ với 1% của thằng có vốn đều lệ 10,000 tỷ thì thằng nào to hơn :D
Đừng nhìn vào phần trăm, hãy nhìn vào con số mà hồi còn mài đít ở ghế nhà trường các cụ đã được học [GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI]
Thiên cơ bất khả lộ, em xin không dám bóng bàn nhiều!
TS. Lê Xuân Nghĩa - Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, cho rằng, tái cấu trúc thì không hẳn là nhắm vào các ngân hàng thương mại nhỏ mà tập trung vào những ngân hàng nào có tỷ lệ nợ xấu vượt quá 5%. Đây là đối tượng phải tập trung tái cấu trúc lại tài chính và các định chế quản lý tài chính như quản trị rủi ro.
Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho rằng NHNN cần phân loại, sắp xếp NH ở từng nhóm khác nhau, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục với từng nhóm NH. Sau đó, tùy từng trường hợp mà có cách xử lý khác nhau. Xét về luật, việc sáp nhập, giải thể NH sẽ không được gây ra sự xáo trộn trong xã hội, không ảnh hưởng đến lợi ích của người gửi tiền.

Báo của Trung Tướng AH Hữu Ước nói:
Trong vài ngày tới, cơ quan này sẽ chính thức công bố một số thông tin xung quanh việc sáp nhập, giải thể các NH nhỏ.
Chắc chắn một điều là dù có sáp nhập, giải thể thì NHNN cũng sẽ đứng ra đảm bảo vốn và lãi suất của khách hàng gửi tiền tại các NH này sẽ không bị ảnh hưởng.
Vốn điều lệ: trong 37 em, trừ em Eximbank được trên 500 triệu Obama tẹo, còn lại chả em lào có vốn được 500 triệu Obama hết.
Nợ xấu: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nợ xấu chiếm tới 3,47% tổng dư nợ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là 6,67%.
Tin cũ rích: tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu của các DNNN rất cao: Cienco 5 vay nợ gấp 42 lần trên vốn của chủ sở hữu (vốn điều lệ cũng là vốn chủ sở hữu = 124,935,796,148 VNĐ), Lilama 21 lần, Vinashin 22 lần... trong khi các tập đoàn kinh tế quốc tế chỉ vay từ 1 đến 3 lần.... thì các pác cứ tính thử nợ thực sự toàn xã hội nó vượt nhiều và rất nhiều tiền huy động của dân, vậy tiền đâu để bank cho vay - tiền NHNH in ra hoặc CP đi vay nặng lãi tuồn vô dưới đủ cái thứ tên mỹ miều.
Khi đánh giá về nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam theo chuẩn quốc tế, các tổ chức như Fitch Rating đưa ra dự đoán nợ xấu của ngân hàng Việt Nam ở mức 13% tổng dư nợ.
Nên em nghĩ tại Cụ Bùi quan trọng hóa vấn đề, nó chả BigBang đâu - làm gì có cú nén lào để tạo nên a bang? để dây chuyền thành Bigbang.
Túm váy, cả làng bank toét mắt, NHNN chỉ dẹp tiệm mấy Bank mà các cổ đông không có khả năng tháo khoán (để có tỉ lệ vốn sở hữu hợp ní theo nuật Bank) và mấy bank cỏ cù cưa không tăng được vốn như: Bảo Việt, Dầu Khí
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
Amateurish nói:
Cụ Bùi nói:
saranghae nói:
Cái vụ thông tin sáp nhập mấy ngân hàng nhỏ kiểu này thì ai dám gửi tiền tại các ngân hàng nhỏ này nửa. Đưa vào thế mấy NH này đã khó lại còn khó hơn nên sẽ tự nguyện sáp nhập sớm thôi.
Em tính không nói nhưng thấy chiều hướng các cụ bị bọn Phóng<span style=""color: #ffffff;""> tinh </span>viên báo lá cải nó "thuốc" hơi nhiều nên em liều nói vài câu. Các cụ phải hiểu rằng, khi Big Bang, toàn bộ khủng long chết hết, còn cái con bé tí như con kiến thì tồn tại từ đó đến giờ. :D 5% hay 10% của một cái thằng vốn điều lệ 1,000 tỷ với 1% của thằng có vốn đều lệ 10,000 tỷ thì thằng nào to hơn :D
Đừng nhìn vào phần trăm, hãy nhìn vào con số mà hồi còn mài đít ở ghế nhà trường các cụ đã được học [GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI]
Thiên cơ bất khả lộ, em xin không dám bóng bàn nhiều!
TS. Lê Xuân Nghĩa - Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, cho rằng, tái cấu trúc thì không hẳn là nhắm vào các ngân hàng thương mại nhỏ mà tập trung vào những ngân hàng nào có tỷ lệ nợ xấu vượt quá 5%. Đây là đối tượng phải tập trung tái cấu trúc lại tài chính và các định chế quản lý tài chính như quản trị rủi ro.
Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho rằng NHNN cần phân loại, sắp xếp NH ở từng nhóm khác nhau, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục với từng nhóm NH. Sau đó, tùy từng trường hợp mà có cách xử lý khác nhau. Xét về luật, việc sáp nhập, giải thể NH sẽ không được gây ra sự xáo trộn trong xã hội, không ảnh hưởng đến lợi ích của người gửi tiền.

Báo của Trung Tướng AH Hữu Ước nói:
Trong vài ngày tới, cơ quan này sẽ chính thức công bố một số thông tin xung quanh việc sáp nhập, giải thể các NH nhỏ.
Chắc chắn một điều là dù có sáp nhập, giải thể thì NHNN cũng sẽ đứng ra đảm bảo vốn và lãi suất của khách hàng gửi tiền tại các NH này sẽ không bị ảnh hưởng.
Vốn điều lệ: trong 37 em, trừ em Eximbank được trên 500 triệu Obama tẹo, còn lại chả em lào có vốn được 500 triệu Obama hết.
Nợ xấu: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nợ xấu chiếm tới 3,47% tổng dư nợ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là 6,67%.
Tin cũ rích: tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu của các DNNN rất cao: Cienco 5 vay nợ gấp 42 lần trên vốn của chủ sở hữu (vốn điều lệ cũng là vốn chủ sở hữu = 124,935,796,148 VNĐ), Lilama 21 lần, Vinashin 22 lần... trong khi các tập đoàn kinh tế quốc tế chỉ vay từ 1 đến 3 lần.... thì các pác cứ tính thử nợ thực sự toàn xã hội nó vượt nhiều và rất nhiều tiền huy động của dân, vậy tiền đâu để bank cho vay - tiền NHNH in ra hoặc CP đi vay nặng lãi tuồn vô dưới đủ cái thứ tên mỹ miều.
Khi đánh giá về nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam theo chuẩn quốc tế, các tổ chức như Fitch Rating đưa ra dự đoán nợ xấu của ngân hàng Việt Nam ở mức 13% tổng dư nợ.
Nên em nghĩ tại Cụ Bùi quan trọng hóa vấn đề, nó chả BigBang đâu - làm gì có cú nén lào để tạo nên a bang? để dây chuyền thành Bigbang.
Túm váy, cả làng bank toét mắt, NHNN chỉ dẹp tiệm mấy Bank mà các cổ đông không có khả năng tháo khoán (để có tỉ lệ vốn sở hữu hợp ní theo nuật Bank).
Cụ ngây thơ quá nhẩy, giờ lộ ra là giết 3 con kiến, thịt một con khủng long thì....loạn à :D chiến thuật phải thế này

Bước 1: Thưa các độc giả ngu ngốc, bọn kiến bé sắp chết rồi :D các độc giả muốn làm gì thì làm :D

Hệ quả bước 1: Đương nhiên là những độc giả ngu ngốc sẽ vãi sợ vãi đái ra và vội vàng túa đi rút thóc từ những tổ kiến bé tí. Với tâm lý hoang mang đặc trưng xứ Vịt, các độc giả ngu ngốc sẽ chuyển thóc thành vềnh, $, và 80% trong số đó sẽ chuyển lại cho khủng long thì Bước 1 sẽ hoàn tất.

Bước 2: Khi chiến thuật "Dương Đông, Kích Tây" thành công, lúc này anh mới cho vài thằng bé tí chết :D Mấy thằng bé tí này chết với mục đích cho các chú ngấm đòn từ từ và anh tiếp tục bơm vào đầu các chú là "tái cơ cấu nó phải thế", "tái cấu trúc nó phải thương đau" :D để rồi các con cừu giật mình nghĩ mình là diều hâu xông vào xỉa xói những con kiến....vừa chết.

Hệ quả bước 2: Chiến thuật lấy lá rách ít đùm lá rách nhiều để thằng rách nhiều trông....đỡ nát :D
Bước 3: Anh cho một thằng Vinashin chết :D, cho một phát trăm dâu đổ đầu tằm và dồn hết nợ xấu về thằng này và chính thức write-off nó. Dư luận cũng quen với việc có thằng vài chết rồi thì thêm một thằng chết nữa....cũng chả sao :D Đừng phàn nàn, luật chỉ bảo hiểm đến 50 trẹo cho các chú! Cứ xếp hàng mà lấy, chú nào cũng có phần :D

Các cụ phải hiểu là nền kinh tế hiện đại nó giống như chiếc iphone chứ không phải chiếc xe bò. Thay một con tụ của một cái iphone nó phức tạp và có hàng tỷ hệ lụy chứ không phải thay một cái ốc trên xe bò kéo :D

Hệ quả bước 3: Thịt được "thằng" mình cần thịt :D cả nghĩa đen lần nghĩa bóng!

Các cụ tự luận, nhá! Em đi ăn trưa!
 
Tập Lái
23/8/11
18
0
0
đọc bài của Cụ Bùi sao thấy tình hình thảm quá :|

... vina $ của mình đang nằm tổ kiến, đầu tháng sau đến hạn thì rút ra đem qua chỗ khác, cũng chưa biết chỗ nào nhưng trúng ổ khủng long thì toi :-(

Không biết đi mấy bank đặc thù như bank Quân đội, bank Liên doanh kiểu như Việt Nga - Việt Thái ... có tránh được vụ này ko nhỉ ?
 
12/10/07
2.342
10.169
113
Chưa biết thực hư ra sao mà mới nghe cụ Bùi doạ thì trym các bác đã chuyển màu xanh lơ. Hỏng thật, bản lĩnh để đâu?
24.gif


Bây giờ bom đạn nổ khắp nơi, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối, nhưng cứ bình tĩnh suy xét thì sẽ có cửa ra.

Tặng các bác câu: Vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định
 
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
churongdat nói:
Chưa biết thực hư ra sao mà mới nghe cụ Bùi doạ thì trym các bác đã chuyển màu xanh lơ. Hỏng thật, bản lĩnh để đâu?
24.gif


Bây giờ bom đạn nổ khắp nơi, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối, nhưng cứ bình tĩnh suy xét thì sẽ có cửa ra.

Tặng các bác câu: Vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định
Kính cụ, chỉ có bọn "nhân dân cần lao" mới nhất tâm thiền định thôi chứ cụ có quyển sổ con con vài trăm triệu đến vài tỷ thôi, xem cụ có thiền được không
24.gif


Có thiền vào mắt :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
25/4/06
786
1.849
93
<span style=""color: #333399;"">Em theo dõi 2 trang này, theo đó là tình hình VN mình sẽ có 1 vụ tương tự như "Lehman Brothers" fải không các bác ?</span>
<span style=""color: #333399;""></span>
<span style=""color: #333399;"">Thế các bác có danh sách "đen" các ngân hàng, danh sách "dự báo thời tiết" các ngân hàng, hoặc danh sách các ngân hàng mà bản thân các bác cho rằng sẽ tèo trong thời gian sắp tới không ạ ?</span>

Số là em muốn "gia cát dự" 1 chút để tránh hoặc rút tiền trước (nếu có tên ngân hàng đang cất giữ tiền của em)
39.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
28/9/11
315
132
53
Cái khốn khổ là pác lào cũng hỏi một câu thường là chưn lày đá chưn kia "Gửi tiết kiệm ở Ngân hàng nào là an toàncó lãi suất tốt?".
Yên tâm đi các cụ, tiền nhà in được, nên hổng có vụ Lehman Brothers đến hết hết tết Ta! nhứt là vụ Đại Tá bị kéo lê trước bị pằng là cái gương bự bành ki. Lòng dân từ Đại Nản rất dễ chuyển dấu, và sau đó cũng nhanh chóng thay từ đuôi nhanh nắm.
Em dám cá với cụ Bùi đến hết tết Ta. Các pác cứ bình an, kiếm list 37 Bank CP nội, loại trừ khoảng mười lăm bank cùi bắp (các pác tự fân), còn nại gửi bank lào vưỡn khẻo.
Sợ chết nữa thì vô Bank Quốc Doanh mà gửi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
Amateurish nói:
Cái khốn khổ là pác lào cũng hỏi một câu thường là chưn lày đá chưn kia "Gửi tiết kiệm ở Ngân hàng nào là an toàncó lãi suất tốt?".
Yên tâm đi các cụ, tiền nhà in được, nên hổng có vụ Lehman Brothers đến hết hết tết Ta! nhứt là vụ Đại Tá bị kéo lê trước bị pằng là cái gương bự bành ki. Lòng dân từ Đại Nản rất dễ chuyển dấu, và sau đó cũng nhanh chóng thay từ đuôi nhanh nắm.
<span style=""color: #ff0000;"">Em dám cá với cụ Bùi đến hết tết Ta</span>. Các pác cứ bình an, kiếm list 37 Bank CP nội, loại trừ khoảng mười lăm bank cùi bắp (các pác tự fân), còn nại gửi bank lào vưỡn khẻo.
Sợ chết nữa thì vô Bank Quốc Doanh mà gửi.
Em với cụ cá với nhau thì được đêk gì! Em chả còn đồng mịa nào trong ngân hàng (à quên, vừa nhận tí tiền lương trong VCB nên tí rút làm nửa chỉ vàng là xong :D)

Dưng mà các cụ có tiền mới là ngồi trên đống lửa :D

Em mạnh dạn dự như sau:

Về kỹ thuật, cả hệ thống tài chính của ta đi mẹ nó cả rồi! Nhưng mà giờ công bố thế thì chết cụ, nên Tiệc và CP đương cân nhắc để vài thằng chết gom xác bón gốc cây nuôi mấy thằng sống.

Thực tế, giết mấy thằng be bé thì khó chó gì. Cứ hạ một phát lãi huy động xuống còn 8% một năm là chỉ 1 tuần, một đống đơn xin phá sản và giải nghệ đầy bàn Thống Nhất Đôn Đốc (gọi tắt là Thống Đốc). Tại sao chết ư, thưa các cụ, chính các cụ giết em nó. 24 tháng trước, 12 tháng trước và 6 tháng trước các cụ kìn kìn xếp hàng gửi tiền vào em nó để ăn được con lãi suất 16%-20% như vậy đến khi đáo hạn, nó phải trả lại cụ bét ra là X*(1+0.16) và vỡ mặt ra là X*(1+0.2) theo kỳ hạn 1 năm hoặc nhân đôi lãi nếu kỳ hạn 2 năm.

Theo báo cáo nửa năm của các ngân hàng thì

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, tổng lợi nhuận trước thuế là 1.904,8 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), tổng lợi nhuận trước thuế đạt được trong quý II là 2.590 tỷ đồng.

Techcombank, trong 6 tháng đầu năm nay tổng lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt được khoảng 1.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đạt tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng (bao gồm cả các công ty trực thuộc) là 676 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) là 307,6 tỷ đồng
(Nguồn: Báo An Ninh Thủ Đô http://www.anninhthudo.vn/Tien-Vang/Ngan-hang-keu-kho-van-lai-to/409148.antd

Vâng, nghe mà mừng cho toàn hệ thống ngân hàng nhưng các cụ phải hiểu là theo Công ty Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam hiện tại tổng số dư tiền gửi tại hệ thống ngân hàng hiện vào khoảng 100 tỷ USD, trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 30-40% (40 tỷ USD), tương đương với khoảng 800 nghìn tỷ (nguồn http://www.giavang24gio.com/info/tin-tuc/div-chua-the-bao-hiem-cho-tat-ca-khach-hang-gui-tien/)! Mà với mức lãi suất là 15% thì số tiền phải trả cuối kỳ cho 800 nghìn tỷ là 120 nghìn tỷ. Như vậy cái lãi của cả hệ thống ngân hàng trên kia có làm ra nổi 120 nghìn tỷ để trả lãi huy động đầu vào không thì em nhường câu trả lời lại cho các cụ có chuyên môn hơn em :D

Đấy là lý do tại sao các tổ chức đánh giá tín dụng liên tiếp hạ bậc tín dụng và điểm số của hệ thống ngân hàng là thế!

Do vậy, giống như chơi....ném loong ngày xưa, giờ phải có thằng....trông loong để cả làng ném. Phải có thằng ra đi để anh cho nó đi tù rồi chia bài lại từ đầu (giống vỡ nợ tín dụng đen thì cũng thế. Vay thằng sau trả thằng trước đến một ngày vỡ nợ thì....anh đi tù)

Các cụ cho em nghỉ tay, uống chén trà rồi vào hầu các cụ tiếp!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
Giống như oánh phỏm, khi em móm rồi thì em phải đánh làm sao cả làng móm hoặc ít nhất phải có thằng móm...trước em :D hệ thống tài chính cũng thế! Khác chăng là mình có mỗi 3 thằng đánh với nhau. Dân, Tiệc và CP :D

Lại nói tiếp đến phần em dự cho kịch bản vỡ nợ. Nói chứ Tiệc cũng sợ, làm đến "phoang" một phát mà có em khủng long giãy có khi....bỏ mịa, nên em tính toán như sau.

Căng nhất là nỗi lo bọn "cần lao" nó túa đến rút tiền mà không có tiền là bỏ cụ! In ra không kịp nên em yêu cầu 600 cái mồm phát ngôn một lúc để cho vài triệu độc giả ngu ngốc là ngân hàng bé sắp chết mịa nó dzồi, nhanh mà rút ra :D tứt nhiên em chuẩn bị dư luận đủ lâu, đủ nhiều giống như thằng bé chăn cừu lúc nào cũng hét ầm lên là "chó sói ăn thịt cừu của tôi rồi", để nếu ngày mai em thông báo "chó sói ăn thịt cừu của tôi rồi" thì cả làng biết hết dzồi và vô cảm đến mức éo ai quan tâm :D

Nếu kịch bản đúng như em đạo diễn thì bọn "cần lao" nó sẽ ùa vào ngân bé mà rút tống rút tháo tiền ra và chấp nhận lãi suất tự do :D. Và như vậy là ván đầu tiên thằng Dân sẽ thua 1-0 vì nó vứt lãi 15% để tự nguyện lấy 6% :D

Tiếp theo kịch bản, em sẽ tìm mọi cách bán vàng với giá rẻ nhất có thể đi để đón đầu dòng tiền từ những con cừu đang mất phương hướng và hồ hởi tìm đến vàng và đô như một cái phao cứu sinh cuối cùng :D

Khi đã thu được tiền về, em sẽ dùng số tiền này làm phao cứu sinh cho khả năng thanh khoản của những thằng ngân hàng to vật với những khoản nợ xấu to vật vã trong nội tại. Em tiếp tục bơm vào đầu bọn "cần lao" là nợ xấu của mấy thằng khủng long chỉ ở mức vài % và các con cừu cứ yên tâm với việc đấy. Và bọn cừu thì luôn tin em nói đúng mà quên đi rằng với 5% thương tích của con bò thì nó bằng cái chén ăn cơm, nhưng 5% của con khủng long thì nó bằng mẹ nó một cái kênh Nhiêu Lộc.

Tuy nhiên số tiền em thu về cũng chỉ sơ cứu được con khủng long trong 2-3 con khủng long đang đầy mình thương tích.

Quá giỏi và tự tin trong khả năng ghép tạng, em sẽ cho một con khủng long chết để lấy các bộ phận còn ngon của con này lắp và thay thế cho con kia với hy vọng những con còn lại sống khỏe.

Ở thượng tầng, em chả chết gì! Còn hạ tầng, mỗi con cừu sẽ được 50 triệu gọi là giải an ủi.

Thế là 2-0, 3-0, cho đến chừng nào bọn Dân nó còn chưa biết nó bị dắt mũi :D

Câu truyện em kể hoàn toàn có tính hư cấu và không có một chi tiết nào có thật. Các cụ đọc và coi như em kể chuyện đêm khuya đi!

Chúc các cụ chân cứng đá mềm qua giai đoạn khó khăn nhất của nước nhà trong 20 năm vừa qua.

Chúc các cụ may mắn!
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.436
113
49
Bà Tó
Bản lĩnh vững vàng.........kiên định mục tiêu............
đọc bài cụ Bùi xong thì mắt mờ , lung lay suy nghĩ .

cụ ơi , cụ phe áo đỏ hay áo xanh thế ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.