Chuẩnhungnm nói:khổ thân, kiểu này là người phục vụ xe chứ không phải xe phục vụ người nữa rồi
Chắc chắn là Navarer đó tưởng cụ Hasonata là dịch vụ lưu động rồi!!!
Tuy nhiên, kể cả như vậy cũng thấy buồn cười!! Bó tay cụ ấy!! Nghe chuyện nhà cháu lại nghĩ tời chuyện cười ( ông trọc phú vấp đá chảy máu chân thì vẫn mừng rỡ vì ... may quá không mang giày... nếu không thì hỏng giầy...
)
Nhà cháu, khi đụng chuyện bao giờ cũng tự cố gắng hết sức mình để giải quyết trước khi nghĩ tới lòng tốt và sự nhiệt tình của người khác!!!!
Một lần nữa, lại cảm phục tấm lòng hào hiệp trượng nghĩa và cẩn thận của cụ Hà và các anh em trong SOS

Tuy nhiên, kể cả như vậy cũng thấy buồn cười!! Bó tay cụ ấy!! Nghe chuyện nhà cháu lại nghĩ tời chuyện cười ( ông trọc phú vấp đá chảy máu chân thì vẫn mừng rỡ vì ... may quá không mang giày... nếu không thì hỏng giầy...



Nhà cháu, khi đụng chuyện bao giờ cũng tự cố gắng hết sức mình để giải quyết trước khi nghĩ tới lòng tốt và sự nhiệt tình của người khác!!!!
Một lần nữa, lại cảm phục tấm lòng hào hiệp trượng nghĩa và cẩn thận của cụ Hà và các anh em trong SOS



lần sau bác gặp ca như thế nay bác nên tư vấn như sau:
+ bác cứ ở yên đó. kiếm người giúp rút hết xăng ra bỏ vào can nhựa. xã hết nhớt ra bỏ vào can nhưa nhớ đem cả xăng và nhớt zin về; mua can hứng nước làm mát; nước lau kính nhớ giữ lại vì là nước zin, mua màng bọc thực phẩm bọc xe lại. ngồi chờ 15 phút bác tới. kêu chủ xe gọi cho bà cả thuê thợ mộc về đóng gấp cái bàn thờ giữa nhà thờ con xe luôn cho nó zin, hi hi
+ bác cứ ở yên đó. kiếm người giúp rút hết xăng ra bỏ vào can nhựa. xã hết nhớt ra bỏ vào can nhưa nhớ đem cả xăng và nhớt zin về; mua can hứng nước làm mát; nước lau kính nhớ giữ lại vì là nước zin, mua màng bọc thực phẩm bọc xe lại. ngồi chờ 15 phút bác tới. kêu chủ xe gọi cho bà cả thuê thợ mộc về đóng gấp cái bàn thờ giữa nhà thờ con xe luôn cho nó zin, hi hi