em thấy ai cũng có lỗi cả.
xe máy cũng có lỗi
xe container cũng có lỗi
người nào, cơ quan nào đang quản lý con đường này cũng có lỗi. Thậm chí, đáng trách ! Vì sao?
Vì hàng ngày em đi làm trên con đường này, lưu lượng xe thì đông, đường thì nhỏ. có lần em đi thử xe máy vào giờ đó nên đã thử cái cảm giác bực như thế nào. chuyện xảy ra thường ngày sao lại không biết mà điều chỉnh cho hợp lý. cái này trách ai? đoạn này chẳng khác gì đoạn từ Metro về cầu SG (đường rẽ phải vào KDC gì gì đó, hình như là Võ Trường Toản). Việc xảy ra tai nạn này là tất yếu.
Cũng nói thêm với các bác 4B,8B là các bác rẽ lên cầu vượt về Cát Lái thì mắc mớ gì các bác cứ chạy cho nhanh vào lane trong cùng bên trái làm gì vậy trời? để lên gần đèn đỏ thì lại xi nhan sang phải. em thì em chịu.
xe máy cũng có lỗi
xe container cũng có lỗi
người nào, cơ quan nào đang quản lý con đường này cũng có lỗi. Thậm chí, đáng trách ! Vì sao?
Vì hàng ngày em đi làm trên con đường này, lưu lượng xe thì đông, đường thì nhỏ. có lần em đi thử xe máy vào giờ đó nên đã thử cái cảm giác bực như thế nào. chuyện xảy ra thường ngày sao lại không biết mà điều chỉnh cho hợp lý. cái này trách ai? đoạn này chẳng khác gì đoạn từ Metro về cầu SG (đường rẽ phải vào KDC gì gì đó, hình như là Võ Trường Toản). Việc xảy ra tai nạn này là tất yếu.
Cũng nói thêm với các bác 4B,8B là các bác rẽ lên cầu vượt về Cát Lái thì mắc mớ gì các bác cứ chạy cho nhanh vào lane trong cùng bên trái làm gì vậy trời? để lên gần đèn đỏ thì lại xi nhan sang phải. em thì em chịu.