Chủ đề tương tự
Xã hội bây giờ bất nhân đầy đường. Các thành phần ưu tú trong xã hội như bác sĩ luật sư cũng đầy thứ bất nhân. Dân sửa xe lề đường vậy là tốt rồi
chẳng phải sinh viên đâu bác ạ
e cựu sinh viên 10 năm nay rồi còn tý bị lùa đây này
cửa hàng báo giá : xin nhan trước vision 2015 : 250k
thùng cốp vision 2015 : 280k
e phát sợ luôn.
mà cửa hàng lớn đường 26/3 bình tân luôn ấy.
e cựu sinh viên 10 năm nay rồi còn tý bị lùa đây này
cửa hàng báo giá : xin nhan trước vision 2015 : 250k
thùng cốp vision 2015 : 280k
e phát sợ luôn.
mà cửa hàng lớn đường 26/3 bình tân luôn ấy.
Cái vụ xẹp lốp nếu thớt ko chém thì đứa em quá ngu để vào 2 tiệm sửa xe, thiếu kỹ năng sống!
Mà a chủ cũng đừng lo, sv nó bị lừa thì lúc nó sỏi đời thì nó đi lừa ng khác. Trong phạm trù kỹ năng sống thôi, ko chết được. Khi xưa ta bé ta ngu ta lấy dây thun ta bắn con cu, pen pen. Bth nhe.
Mà a chủ cũng đừng lo, sv nó bị lừa thì lúc nó sỏi đời thì nó đi lừa ng khác. Trong phạm trù kỹ năng sống thôi, ko chết được. Khi xưa ta bé ta ngu ta lấy dây thun ta bắn con cu, pen pen. Bth nhe.
Nói đi cũng nói lại, do người sử dụng xe máy ở VN quá "gà".công nhận ở SG em thấy nhiều người sửa xe mà không có tâm gì cả, nhiều ông sửa cái xe có một tí nhưng đập rầm rầm xe, hoặc có ít xé ra nhiều để mình sửa thêm. Mà đặc biệt toàn gặp tụi sinh viên không biết gì hét giá.
như hôm trước con bé thuê trọ em về kể: Xe nó dạo này đi nước nhiều, ống bô bị hở tiếng cứ bạch bạch, nó đem ra tiệm ngay Lâm Văn Bền thì ông thay cái ống nối bô hết 150k, nó đồng ý sửa thì ông tháo cái ống cũ rồi hì hục kiểu gì xe con bé chảy nhớt liên tục. Ông không khắc phục mà cứ để nhớt chảy. Thân sinh viên không biết gì cũng không biết hỏi ai, nó bảo lúc sau có ông khách vào mới nói cho nó biết lốc bị bể rồi.
Thì nó bắt ông sửa xe làm cho nó, ông cứ chối bảo "do sắp bể sẵn rồi chú lôi cái bô ra nên mới bể chứ không phải lỗi chú". Ông lấy cái keo AB gì đấy dán lại cho nó, bảo chạy đỡ vài ngày đem ra hãng xem sao. Nó phải ra hãng thay bình nhớt vì ông nội làm chảy cả bình nhớt của nó, hỏi hãng thì bảo thay lốc hết hơn 1 triệu. Con bé méo mó kể với em, hơn 1 triệu với sinh viên đâu có rẻ.
View attachment 2362627
Thêm đợt trước cũng 1 con bé ở trọ kể, xe nó bị gì mà chạy đang đi thì đèn đỏ, thắng lại, xe đảo bánh suýt té, cứ nghĩ chắc do thắng nhanh quá nên nó đảo bánh. Đến đèn đỏ thứ hai thắng lại nó đảo bánh tiếp. Mấy bà cô phía sau chửi đi cái kiểu gì lạ lùng, hoảng quá, nó đem xe chạy vào tiệm sửa gần đó, thì ông chú phán xe hư niềng, hư thắng, mòn lốp,... chém bảo nó sửa hết 600k. Nghe xong con bé cũng hết cả hồn, giả bộ không mang đủ tiền rồi nó chấp nhận nghỉ học đem qua head, thì trong hãng bảo xe xẹp lốp chứ không bị gì cả, người ta bơm cho nó cái rồi xong. Nó chạy ngon ơ
Các ông chú ít khách hay sao mà có khách không hét giá thì cũng là xe thêm nặng, mà toàn gặp mấy đứa sinh viên không hiểu nhiều về xe cộ, mà hét giá phát hết nữa tháng tiền ăn tụi nhỏ. Giờ ra đường 10 tiệm sửa thì không biết nên tin tưởng được mấy tiệm đây. Em nghe xong thì cũng nhắc coi là bài học nhỏ cho mấy đứa. Ra đường ít tin người lại chớ không bị lừa.
100 người thì không biết được 0.1 người đọc hết cuốn HDSD xe máy lúc mua không nữa. Khi nào và bao lâu thì cần thay nhớt, thay phụ tùng, lên xe thì kiểm tra những gì.
Nói đâu xa, đèn cos với đèn pha trên xe máy còn không biết phân biệt nữa thì hỏi sao không bị lùa.
Xài đồ mà không biết cái méo gì về đồ mình xài thì nói thật mất tiền học phí là điều hiển nhiên.
Thay vì trông chờ hoàn toàn vào thợ sửa xe, hãy tự trang bị kiến thức tối thiểu.
bác nói vậy vợ cả thấy chết emAnh thớt toàn chăm mấy em sinh viên nhỉ.![]()