Vấn đề ở ngôn ngữ thôi.
khoai lang hay khoai tây cũng có người 1 người 10. mấy chú khoai tây say xỉn cón lầy hơn khoai lang nhà ta nhất là mấy chú khoai tây khét
đâu phải lúc nào cũng xĩn giống mình. =)))))))))))khoai lang hay khoai tây cũng có người 1 người 10. mấy chú khoai tây say xỉn cón lầy hơn khoai lang nhà ta nhất là mấy chú khoai tây khét
Bên nước nó luật nghiêm nên nó cũng ngán chút. Còn bên mình bác ra khu Phạm ngũ lão, Bùi Viện mấy ngày cuối tuần hay dịp lễ xem nó quá chén vào còn lầy hơn mìnhđâu phải lúc nào cũng xĩn giống mình. =)))))))))))
Con kia của nó nhỏ, nên nó hổ báo vậy đó bác, nên khoai ta hay tây gì cũng có thằng văn hóa thấp.Àh, chú Tây này em thỉnh thoảng gặp khi đi làm buổi sáng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, gần giao lộ Tôn Đức Thắng. Chú này chạy rất láo và cực kỳ nóng tính. Có lần chú này chạy bị xe 2b cản phía trước 1 chút vì đông người, vậy mà chửi um xùm, vừa thoát qua được là chạy như điên, nẹt bô ầm ầm. Đúng bó tay, mặt mũi cũng bặm trợn, dữ tợn và to con![]()
Thằng này trước em hay gặp ở NHC đoạn gần cầu vượt, không biết khoai lang hay khoai tây vì nó chạy nhanh lắm, nó chỉ chạy trong làn ô tô, chạy cực nhanh và ẩu. Mấy tháng nay không gặp, tưởng chết rồi
Bác biết nói cuối tuần với lễ tết đó!Bên nước nó luật nghiêm nên nó cũng ngán chút. Còn bên mình bác ra khu Phạm ngũ lão, Bùi Viện mấy ngày cuối tuần hay dịp lễ xem nó quá chén vào còn lầy hơn mình![]()
Ta thì có phân biệt đâu, lễ lộc, vui buồn vì cũng nhậu ráo trọi! Nên ta lầy cả năm chứ có cần dịp ji đâu
Ngày thường thì e k rành, còn hai ngày e nói trên do e ngồi ngoài ấy chơi chứng kiến tận mắt. Rượu vào chọc ghẹo gái và đánh nhau như thườngBác biết nói cuối tuần với lễ tết đó!
Ta thì có phân biệt đâu, lễ lộc, vui buồn vì cũng nhậu ráo trọi! Nên ta lầy cả năm chứ có cần dịp ji đâu
bác ko bay xuống bóp cổ cho nó chừa...qua vn mà xem như nhà nó vầy...thế mà bác còn lên kể lể nữa...em đau thậtÀh, chú Tây này em thỉnh thoảng gặp khi đi làm buổi sáng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, gần giao lộ Tôn Đức Thắng. Chú này chạy rất láo và cực kỳ nóng tính. Có lần chú này chạy bị xe 2b cản phía trước 1 chút vì đông người, vậy mà chửi um xùm, vừa thoát qua được là chạy như điên, nẹt bô ầm ầm. Đúng bó tay, mặt mũi cũng bặm trợn, dữ tợn và to con![]()