Nó còn giá trị hay hết rồi bác?Cái bảng này lập ra khi toàn dân còn đi xe đạp cơ
nguyên tắc 3 giây vàng luôn đúng nha bác.
lấy vận tốc xe (km/h) tính về mét/giây và tính cho 3 giây là ra khoảng cách an toàn.
tính xong bác sẽ thấy ngam ngám bảng quy định của VN.
chỉ khác là nước ngoài quy định 3 giây áp dụng cho mọi vận tốc và hành vi vi phạm khoảng cách an toàn này, gọi là tail-gate, được xem là vi phạm luật giao thông. trừ đoàn xe ưu tiên mới tail-gate với nhau.
VN chơi luôn absolute number quy định khoảng cách. thật ra không khách gì nhau. chắc các đồng chí sợ dân trí kém nên quy mẹ ra số đỡ phải tính.
lấy vận tốc xe (km/h) tính về mét/giây và tính cho 3 giây là ra khoảng cách an toàn.
tính xong bác sẽ thấy ngam ngám bảng quy định của VN.
chỉ khác là nước ngoài quy định 3 giây áp dụng cho mọi vận tốc và hành vi vi phạm khoảng cách an toàn này, gọi là tail-gate, được xem là vi phạm luật giao thông. trừ đoàn xe ưu tiên mới tail-gate với nhau.
VN chơi luôn absolute number quy định khoảng cách. thật ra không khách gì nhau. chắc các đồng chí sợ dân trí kém nên quy mẹ ra số đỡ phải tính.
Nó còn giá trị hay hết rồi bác?
Nhưng khi bác nhường nó lên thì lại hóa ra mình ko giữ khoảng cách an tòan với nó thế mới đau chứ!?Tuỳ trường hợp, trong phố đôi khi không bám đít xe trước thì đèn đỏ rồi vẫn còn trơ vơ giữa giao lộ luôn!Còn cao tốc thì tuyệt đối không bám đít xe trước, thằng nào muốn sớm lên bàn thờ cứ cho nó thế chỗ, không việc gì phải cự nự, mình cứ giữ khoảng cách để lo cho mình và gia đình trước đã!
![]()
Vẫn còn hiệu lực đó bácNó còn giá trị hay hết rồi bác?
giữ khoảng cách ở nước ta là điều xa xỉ ,đường đông chỉ biết nhè nhẹ chân ga ,đường QL từ cầu Bình Phước về An Sương ,buổi trưa thì kẹt triền miên chạy bò bò ,ức chế thật ...mấy xxx thì me mấy xe không đủ kiên nhẫn chạy vào lane xe máy,mải mê hốt xe đậu hàng dài.
Chỉ cần mớm nhẹ thắng là một khoảng cách an toàn lại được tạo ra ngay mà bác!Nhưng khi bác nhường nó lên thì lại hóa ra mình ko giữ khoảng cách an tòan với nó thế mới đau chứ!?
Vậy thì chạy cao tốc cứ gặp như vậy lại nhấp thắng nếu ai say xe chắc ói té đái ln quá!Chỉ cần mớm nhẹ thắng là một khoảng cách an toàn lại được tạo ra ngay mà bác!![]()
Khoảng cách an toàn ư? nghe sao quá mong lung, khó trả lời quá,nếu các bác xảy ra va chạm kêu C.A tới thì C.A sẽ cho bác biết thế nào là khoảng cách an toàn, hehe
Hi hi, bác hơi nghiêm trọng hoá vấn đề! Đang 100km/h, rà nhẹ thắng xuống vài km/h là đã đủ để tạo ra khoảng cách an toàn với thằng trước rồi, thậm chí người ngồi trong xe còn không biết mình vừa thắng nữa kìa chứ đừng nói là ói!Vậy thì chạy cao tốc cứ gặp như vậy lại nhấp thắng nếu ai say xe chắc ói té đái ln quá!
Chung quy họ biện minh cho thói ganh đua, bon chen. Thằng nào ganh đua, bon chen hơn mình thì ghét.Chỉ cần mớm nhẹ thắng là một khoảng cách an toàn lại được tạo ra ngay mà bác!![]()
Cũng chưa cần mớm thắng, chỉ cân nhả chân ga là OK rồi.