Hạng F
27/6/12
5.023
11.920
113
Làm sao để biết anh chị Tý vô khoang làm nhà chưa vậy các bác ?
Phải kiểm tra bác ơi. Cũng dễ thôi. Bác lấy 1 cái bao và 1 cái thau. Dỡ capo lên, chỗ nào nghi ngờ thì tháo ra kiểm tra xong ráp lại. Dư cái nào thì bỏ bao và thau. Ăn cơm, tắm rửa cà phơ cà pháo xong mở máy tính lên mở thớt "......để xe chạy". Em chạy.
 
  • Like
Reactions: tnphongvn
Hạng C
13/12/14
581
1.820
93
Tphcm
Làm cÁi miếng nhôm này coi bộ tốn diện tích quá anh Toàn ơi, a cho e xin số dt, hoặc là hôm nào dăts em tới nơi để trao đổi vơi của hàng mà làm miếng nhôm này dc không anh? Trong hình thì nó cao quá, làm thấp hơn xíu e nghĩ chắc hợp lý với xe Land.
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng C
13/12/14
581
1.820
93
Tphcm
Thật ra là do nóng lòng. Vì mỗi ngày đều rải thuốc, mà sáng ra thì sạch, cứ đều đặn ngày này qua ngày kia là sao?

1. Chúng không chết
2. Chúng quá đông

Kiên nhẫn bỏ thuốc thêm 1 thời gia thì đến một ngày em kiểm tra thấy thuốc vẫn còn và kiểm tra khoang máy ( phải theo dõi ít nhất 1 tuần) thì thấy không có dấu hiệu của chúng, lúc này mới nhẹ nhõm, thì ra chúng đã chết vì có thể vài ngày sau mới chết hoặc chúng có 1 đội hình nên chết từ từ.
Lúc mới lấy xe về là bị nó cắn đứt dây chủ rồi, diệ hết 1 lần rồi, giờ con cháu lại lớn, ra trận tiếp, đành mua thêm 1 bịch nữa.
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng C
27/3/06
548
540
93
Xe em cũng bị, dọn ra cả bịch phân chuột và xương (may sao ko cắn cái gì cả). Chỉ có một cách chống thôi, đó là diệt sạch. Từ đầu năm em tốn 500k thuốc Storm rồi, giờ bỏ ra vài viên vẫn bị chén sạch, nhưng thấy giảm đi nhiều.Bẫy lồng không hiệu quả đâu, chỉ được 1 lần, lần sau chúng không vào nữa mặc dù để đủ thể loại mồi (cá, thịt, mực khô). Em đang tính chủ nhật này mua ít thép về, làm cái hộp 1 chiều, bỏ mồi cho chúng vào, cái này hay là trong một đêm vào bao nhiêu con cũng được, diệt một lần (giống cái ĐÓ người ta hay dùng để bẫy lươn, cá ấy)...
Nếu bác muốn sử dụng bẫy lồng nhiều lần thì sau khi bẫy được 1 con thì bác phải rửa sạch, phơi khô cái lồng cho bay hết mùi. Bọn nhà Tý nó sẽ không vào lại cái lồng đó nếu vẫn còn mùi của con chuột trước vương lại
 
  • Like
Reactions: Remykhuong
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Thật ra là do nóng lòng. Vì mỗi ngày đều rải thuốc, mà sáng ra thì sạch, cứ đều đặn ngày này qua ngày kia là sao?

1. Chúng không chết
2. Chúng quá đông

Kiên nhẫn bỏ thuốc thêm 1 thời gia thì đến một ngày em kiểm tra thấy thuốc vẫn còn và kiểm tra khoang máy ( phải theo dõi ít nhất 1 tuần) thì thấy không có dấu hiệu của chúng, lúc này mới nhẹ nhõm, thì ra chúng đã chết vì có thể vài ngày sau mới chết hoặc chúng có 1 đội hình nên chết từ từ.
Thai kỳ của chuột nhà vào khoảng 19-21 ngày và mỗi lứa chuột mẹ sinh 3-14 chuột con (trung bình 6-8). Mỗi chuột cái có thể đẻ 5-10 lứa mỗi năm, vì vậy dân số chuột nhà có thể tăng rất nhanh.


Chuột sơ sinh không mở mắt được ngay và không có lông. Bộ lông bắt đầu phát triển vài ba ngày sau khi sinh, đôi mắt mở sau khi sinh khoảng 1-2 tuần. Con đực trưởng thành sinh dục sau khoảng 6 tuần và con cái là khoảng 8 tuần, nhưng cả hai giới có thể sinh sản sớm từ khi được năm tuần. (5 tuần là biết chơi cmn rồi!)

Là động vật có tính động dục mạnh, lại có chức năng sinh sản sớm chuột thường cho ra rất nhiều con trong 1 năm. Theo khảo sát chỉ 1 cặp chuột có thể tới hơn 15.552 con bao gồm cháu, chắt, chút, chít..

Cho nên, bác có diệt được đội 1 thì đội 2, đội n sẽ đến.
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon and puma
Hạng B2
23/10/14
478
736
93
53
Bác làm ơn nói rõ hơn đc khg ah ?
Công nghệ này dùng co2 để xử lý bám bẩn trong khoang máy theo nguyên lý làm sạch vết bẩn bằng cách thay đổi đột ngột nhiệt độ bằng đá khô. Nó có ưu điểm là làm sạch gần như tuyệt đối nhưng chi phí hơi cao.
Bác có thể vào đây tham khảo: https://www.otofun.net/threads/rua-may-bang-co2.98338/
Hình như chỉ các thành phố to mới có cái công nghệ này, các tỉnh bé họ hay xịt nước hoặc hơi nước sẽ nguy hiểm hơn cho hệ thống điện.
 
Hạng B2
29/7/10
327
112
43
Xe em thì chuột còn chui vào cả khoang xe nữa các bác ạ... Cũng chẳng biết nó đi đường nào vào.
 
Hạng B2
19/5/16
124
100
43
43
Em thì đơn giản chỉ hiểu nổi lòng và tình cảm của chúng....:), cứ nghĩ mình muốn sống, thì chúng nó cũng muốn sống, không dùng tất cả các biện pháp nào nhằm vào mục đích tiêu diệt chúng.
Nhà mình không nuôi nó, nhà hàng xóm cũng nuôi nó, ở đâu chúng nó cũng có và .... sinh sản vô tội vạ.... không bao giờ các Bác diệt sạch được bọn nó :(... chết con này thì con khác đến, hết bầy này thì bầy khác tiếp tục sinh sản... trừ khi các Bác lên sao hỏa mà ở, hehe....
Hiểu được tâm trạng của bọn nó, nên em đã có cách làm cho chúng hiểu và xe em bọn nó không bao giờ vô, mà chỉ chạy qua, chạy lại vòng vòng, rồi đi vệ sinh đâu đó xung quanh xe, sáng nào em cũng lau chùi sàn nhà, hốt phân chúng... khổ thặc. Nhưng mà thấy yên tâm....:3dquaytay:
Tâm mà tịnh thì các Bác mới làm việc được và sống thoải mái được nhe, hehe...